Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong vừa tổ chức triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 25 và ra mắt sách ảnh thứ 16 mang tên “Mẹ” tại Nhà Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Giữa dòng chảy hối hả và những lo toan bộn bề của cuộc sống hiện đại, 108 bức ảnh được tác giả chọn đưa vào sách trở thành nhịp cầu kết nối tình cảm gia đình, lưu giữ những ký ức đang dần thay đổi theo thời gian. Mỗi bức ảnh mang theo một câu chuyện riêng, gợi nhớ về tình thân, ký ức và sự biết ơn đối với đấng sinh thành. Dịp này, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong tổ chức trưng bày 59 bức ảnh về mẹ mà ông tâm đắc nhất.
“Mẹ” là dự án được ông thực hiện trong khoảng 25 năm, với mong muốn có thể tìm gặp, ghi lại khoảnh khắc đời thường cùng nét đẹp thuần hậu của các bà mẹ ở nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam. Ông chọn nhìn người mẹ từ những điều bình dị, giản đơn nhất. Qua ống kính của tác giả, sự hy sinh không được kể bằng những câu chuyện lớn lao mà hiện diện trong từng công việc thường ngày, trong đôi tay chai sần, khuôn mặt nhiều nếp nhăn hay dáng người lặng lẽ giữa cuộc mưu sinh.