Kết thúc V-League 2013:

Bát nháo

Nếu chỉ cho dùng một cụm từ ngắn gọn để tổng kết về mùa giải 2013, đặc biệt là V-League, có lẽ “bát nháo” chính là cụm từ thể hiện đầy đủ lẫn súc tích nhất tất cả những gì mà bóng đá Việt Nam đã thể hiện trong mùa giải vừa qua.

Sau nhiều lần đe dọa, Sài Gòn Xuân Thành đã bỏ cuộc trước hai vòng cuối. Ảnh: THANH HÀ
Sau nhiều lần đe dọa, Sài Gòn Xuân Thành đã bỏ cuộc trước hai vòng cuối. Ảnh: THANH HÀ

V-LEAGUE NHƯ MỘT CÁI CHỢ

V-League 2013 đã hạ màn với ngôi vô địch thuộc về CLB Hà Nội T&T. Công tâm nhìn nhận, việc đội bóng của bầu Hiển lên ngôi vô địch ở mùa giải lần này là hoàn toàn xứng đáng, nó khác hẳn với chức vô địch cách đây ba năm của họ ở mùa giải 2010. Thế nhưng ngay ngày đăng quang, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã bày tỏ: “Chúng tôi rất hạnh phúc với ngôi vô địch ở mùa giải này. Thế nhưng cũng hơi tiếc khi giải đấu có quá nhiều biến động, nhất là việc đội bóng XMXT Sài Gòn bỏ giải ở hai vòng đấu cuối, khiến việc đăng quang của chúng tôi không được như ý”.

Lời chia sẻ của HLV họ Phan đã phần nào cho thấy cái sự bát nháo ở V-League năm nay, bởi có lẽ chẳng có giải bóng đá vô địch quốc gia nào trên thế giới mà đội bóng thích thì chơi, buồn thì nghỉ như ở ta. Việc XMXT Sài Gòn tuyên bố bỏ giải khi chỉ còn hai vòng đấu là đỉnh điểm của “cái chợ” V-League, khi mà ở đó đội bóng nào cũng có thể đe dọa BTC về việc họ sẽ “nghỉ chơi”. Không vừa lòng trọng tài... bỏ giải (Thanh Hóa, K.Kiên Giang), cầu thủ đình công vì đội bóng nợ lương… bỏ giải (V.Ninh Bình), không hài lòng án kỷ luật… bỏ giải (XMXT Sài Gòn)...

Việc “chán bóng đá” ở các ông bầu khi những toan tính cá nhân lúc nhảy vào làm bóng không thành như hiệu ứng domino, khiến họ càng muốn bỏ cuộc chơi.

Những lời đe dọa đã được tung ra suốt V-League 2013, khiến BTC luôn trong cảnh giật mình thon thót vì chẳng biết sau một thời gian đe dọa, đến lúc nào thì các ông bầu sẽ làm thật. Kết quả, việc CLB XMXT Sài Gòn tuyên bố nghỉ chơi và giải tán đội bóng khi Ban kỷ luật ra án phạt trừ bốn điểm vì nghi ngờ họ thi đấu thiếu trung thực trong trận gặp K.Kiên Giang không làm nhiều người bất ngờ, dù đó là cú sốc rất lớn của bóng đá Việt!

PHÚ QUÝ GIẬT LÙI

Kể từ ngày các ông bầu lập ra công ty VPF để giành quyền tổ chức V-League lẫn các giải đấu cấp quốc gia từ tay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì cho rằng tổ chức này đã không hoàn thành nhiệm vụ cũng như làm các giải đấu này càng xuống cấp (!?), công ty đó đã làm việc thế nào?

Mùa giải đầu tiên 2012 khá ổn, nhưng ngay sau mùa giải ấy, VPF đã choáng váng khi một loạt đội bóng ở V-League và hạng Nhất tuyên bố giải tán không tham gia cuộc chơi vì hết kinh phí. Thậm chí những nhà tổ chức đã cố gắng hoãn giải đấu chậm lại hơn hai tháng để chờ các CLB, nhưng rốt cuộc V-League 2013 chỉ có 12 CLB góp mặt, còn giải hạng Nhất… thảm hơn khi chỉ còn có tám đội.

Đội bóng ít hơn, nhưng nhiều vụ việc phức tạp hơn. Đồng thời, việc “chán bóng đá” ở các ông bầu khi những toan tính cá nhân lúc nhảy vào làm bóng không thành như hiệu ứng domino, khiến họ càng muốn bỏ cuộc chơi. Trong khi đó, VPF và những nhà tổ chức đã cho thấy họ không thể kiểm soát được tình hình và hầu như chẳng có biện pháp chế tài nào với các CLB, khiến bóng đá Việt ngày càng hỗn độn như một “cái chợ” với những cuộc thay tên đổi họ đến chóng mặt, còn những ông bầu luôn chực chờ có cơ hội là “biến” khỏi cuộc chơi.

Sau một mùa giải với bức tranh không nhiều mầu tươi sáng, người ta càng lo hơn khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Ở đó, một K.Kiên Giang đã rớt hạng nay bỗng nhiên trụ lại V-League vào giờ chót (và hiện đang nợ như “Chúa Chổm”) sẽ chơi ở mùa giải tới thế nào. Hoặc sẽ còn bao nhiêu CLB lẫn ông bầu chơi trò “thoát xác” ở mùa giải mới, khi kinh phí làm bóng đá đang ngày càng tăng mà chất lượng lại giảm sút một cách đáng lo ngại.

Phú quý giật lùi, bóng đá Việt sẽ về đâu?