Bày tranh kể niềm hạnh phúc với Việt Nam

Họa sĩ Lester, hội viên Hội Nhà văn Anh Quốc, từng có nhiều triển lãm tại Vương quốc Anh. Chiều qua 2/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Việt Nam - Niềm đam mê khám phá” của anh.

Bày tranh kể niềm hạnh phúc với Việt Nam

Sau khi triển lãm kết thúc ngày 8/8, một số tác phẩm tại đây sẽ được trưng bày tại Intercontinental Hanoi Landmark72. Được biết, nhiều năm sống và làm việc ở Việt Nam, năm 2025, Lester đã cùng với đội ngũ ngành đường sắt Việt Nam đưa tranh của mình đến treo tại Ga Hà Nội và Ga Long Biên.

Giới thiệu tác phẩm của anh lần này tại bảo tàng, Ban tổ chức nhận xét: Tranh của Lester phần nhiều nghiêng về khía cạnh tinh thần. Anh vẽ nhiều dáng người trong khoảnh khắc nguyện cầu và ngay cả những bức phong cảnh cũng phảng phất sự chiêm nghiệm, an nhiên. Bóng dáng người phụ nữ trong tà áo cổ truyền, đóa sen, nét chữ Nôm xưa, những nghề thủ công và tác phẩm truyền thống tất cả đều khơi nguồn cho anh.

Như họa sĩ bộc bạch, tình yêu mà anh dành cho Việt Nam được nhóm lên từ ngày anh gặp người vợ Việt Nam của mình ở London nhiều năm về trước. Qua lời kể của cô, anh đã tìm đến Hà Nội để dần gắn bó với mảnh đất này.

Có thể bạn quan tâm