1. Dưới cái nắng lửa, buổi khai mạc vẫn đông chật người xem. Theo nhà điêu khắc Thanh Lương thì tuy anh cũng khá bận bịu khi tham gia hỗ trợ ban tổ chức hơn nửa năm nay nhưng lòng anh thấy “hoan hỷ mát lành lắm”.
Khá đông họa sĩ từ Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội lần đầu tiên tham gia cùng nhóm Mặc Hương, đưa số tác giả là 17 lên 37. Đó cũng là nỗ lực để Thanh Lương vận chuyển hai tác phẩm điêu khắc đá quý mang tên “Thiện nam” và “Tín nữ” (cao 70 cm) mà anh làm ở tận Ninh Bình về triển lãm trước khai mạc chỉ… nửa ngày. Bên cạnh hai bức tượng đá nhỏ mà sang này, còn có 2 bức tượng khác “đẹp hoa mắt” của thạc sĩ, nhà điêu khắc Lương Đức Hùng. Bức tượng đá trắng tuyệt đẹp có tên “Liên trì” (Ao sen - cao 70 cm) và bức tượng thủy tinh mang tên “Điều ngự” (Tự điều phục chế ngự - cao 45 cm) giống như ngồi thiền tỏa khí.
Ngoài 4 tác phẩm điêu khắc đá của hai tác giả vừa xong trong năm 2026, hầu hết các tác phẩm hội họa còn lại cũng lấy những danh từ trong kinh Phật để… đặt tên tranh. Như bức tranh trừu tượng của tác giả Lê Thu Huyền (trong loạt 9 bức trừu tượng của 4 tác giả) mang tên “Thiền tịnh” (Acrylic, 90 x 70 cm, 2025). Hay bức sơn mài với vẻ đẹp “khá bí ẩn” của tác giả Lương Duy cũng lấy tên là “Liên hoa Tâm” (140 x 90 cm, 2025).
Trong số các tác giả, có một nhà tu hành là Đại đức Thích Từ Quảng (sinh năm 1980, tốt nghiệp Phật học ở Huế; tốt nghiệp Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và cao học tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam). Các tác phẩm từ điêu khắc sang hội họa, tranh sơn mài, sơn dầu, đồ họa. Thể loại ngôn ngữ cũng đa dạng từ phong cảnh hiện thực đến mỹ thuật trừu tượng…
2. Trò chuyện với nữ họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1957, có hiệu danh là Tâm Như), một trong những người đầu tiên thành lập và tới nay vẫn là trưởng nhóm Mặc Hương, được biết, trước năm 2000, chị quy y làm Phật tử ở chùa Hương. Năm 2002, chị được nhà chùa đặt vẽ những bản hoa văn khắc đá (khổ 1 x 1) trong vườn tháp của chùa. Chị đã vẽ nhiều hoa sen cùng những hình ảnh “ngộ đạo” và tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Đạo và Đời” tại 16 Ngô Quyền (2003).
Sau buổi khai mạc ngày 11/4/2003, thầy trụ trì chùa Hương Thích Minh Hiền đã bàn với chị để thành lập nhóm Họa sĩ Phật tử Mặc Hương với 10 thành viên. Triển lãm lần đầu tiên mừng Phật đản của nhóm năm 2006 đã lấy tên là “Sen đầu hạ”. Từ đó trên dưới 2 năm một lần, triển lãm “Sen đầu hạ” diễn ra lần lượt ở nhiều nơi khác nhau vào chuỗi mùa Phật đản. Như lần thứ ba tại Singapore năm 2009; lần thứ tư ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2010. Năm 2014, triển lãm lại diễn ra ở cố đô Huế… Sau lần triển lãm thứ 9 này, các nghệ sĩ kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa tác phẩm đi xa hơn đến các địa phương khác để sẻ chia niềm mộ đạo thiện lành cùng công chúng.