Áp lực "nối dõi"...

Hồi nhỏ, tôi từng phải sống với lớp vỏ của một cậu con trai từ cách ăn mặc cho đến đầu tóc, bởi bố là trưởng chi của dòng họ mà nhà chỉ toàn con gái. Tôi vẫn nhớ, các bác thường trêu bố tôi là "không có con trai thì phải ngồi mâm dưới", không được ngồi mâm trên với các bác. Nhiều khi thấy bố bị trêu chọc tôi cảm thấy tủi thân.

Không may cho tôi, khi lấy chồng, quan niệm của ông xã tôi cũng rất nặng nề chuyện làm sao phải có được con nối dõi. Không chỉ lo lắng, tôi còn cảm thấy thật áp lực. Tôi phải làm gì để thay đổi quan niệm của người bạn đời?

Nguyễn Thùy (TP Hải Dương)

Bạn Nguyễn Thùy thân mến!

Trường hợp của bạn thật ra không phải là hiếm, bởi áp lực sinh con trai nối dõi, hay tâm lý chuộng con trai, tư tưởng "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" đã hằn sâu vào không ít gia đình.

Nhiều gia đình do áp lực từ tư tưởng trọng nam, hay từ chính khát khao của mình đã cố gắng bằng mọi cách để có đứa con trai. Điều này không đơn giản là những quan niệm truyền thống mà nó đang gây ra nhiều áp lực cho xã hội khi số lượng bé trai sinh ra tăng áp đảo so với bé gái.

Nếu theo tự nhiên, cứ 100 bé gái được sinh ra, thế giới cũng sẽ đón thêm 106 bé trai. Với mức sinh này sẽ bảo đảm số lượng nam - nữ cân bằng khi trưởng thành, sau khi đã tính các yếu tố biến động như di cư chẳng hạn. Thế nhưng ở nước ta tình trạng mất cân bằng giới tính lại đang có dấu hiệu tăng nhanh, nếu năm 2000 tỷ lệ là 106,2 bé trai/100 bé gái, thì năm 2013 đã tăng lên 113,8 bé trai/100 bé gái. Đáng buồn, không hiếm phụ nữ vì chiều theo ý nguyện nhà chồng, hoặc rơi vào cảnh gia đình trước ngưỡng cửa tan vỡ đã nhờ cậy bác sĩ can thiệp chọn giới tính thai nhi.

Thử đặt câu hỏi, nếu ai mong có con trai cũng trở thành hiện thực thì xã hội sẽ như thế nào? Nhiều chuyên gia lo ngại với số lượng bé trai được sinh ra vượt xa bé gái trong suốt tám năm qua, thì tương lai, trong hai - ba chục năm tới con cháu chúng ta rất khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Chưa kể, mất cân bằng giới tính có thể kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội, bạo lực, tấn công tình dục, buôn bán phụ nữ, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng lực lượng lao động.

Bạn Nguyễn Thùy thân mến, bạn có thể thẳng thắn trò chuyện với chồng rằng, điều mà các bậc cha mẹ luôn tự hào về con cái là ở những thành công mà con mình làm được cho gia đình, cho xã hội; sống hiếu đễ với ông bà, cha mẹ; chứ không phải là giới tính nam hay nữ. Hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Và, hãy để phụ nữ luôn là một nửa thế giới này.

Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc!