Trong một chuyến công tác gần đây, chúng tôi đi cùng với ba người ở cơ quan khác, gồm một nữ, chúng tôi gọi là cô, và hai nam. Giờ nghỉ, ba cô cháu chúng tôi ở chung phòng. Khi mới tiếp xúc, hai chúng tôi cùng có chung cảm nhận là cô rất cởi mở và chân tình, khác hẳn những người mới quen mà chúng tôi từng gặp. Cô có địa vị trong xã hội và được mọi người nể trọng. Chỉ trong mấy ngày làm việc cùng cô mà chúng tôi học được rất nhiều điều từ quan niệm về tình bạn, tình đồng nghiệp đến những mối quan hệ gia đình, xã hội. Rồi cô hỏi chúng tôi: Thông thường các cháu sử dụng thời gian ra sao? Ðã cùng nhau vượt qua thử thách nào của tình bạn chưa? Chúng tôi chỉ biết mỉm cười nhìn nhau, vì suốt sáu, bảy năm trời chơi với nhau, chúng tôi không thấy có vấn đề gì gọi là "thử thách".
Nhưng cũng từ sau chuyến công tác đó, hình như giữa chúng tôi bắt đầu có sự thay đổi. Tôi tìm thấy niềm vui trong công việc và dành nhiều sự quan tâm cũng như học hỏi anh chị em đồng nghiệp hơn. Và cứ thế, tôi thấy thời gian với mình có ý nghĩa hơn. Nhưng tôi cũng phần nào nhận thấy bạn tôi có biểu hiện xa cách, nhất là không thường xuyên chia sẻ với tôi, đôi khi còn gượng gạo, không cởi mở như trước. Tôi buồn lắm! Phải chăng tôi đã làm sai điều gì? Hay phải chăng cứ dành nhiều thời gian ngồi tán chuyện thì mới thân nhau sao? Bây giờ tôi phải làm gì để bạn hiểu và đồng cảm với tôi trong quan niệm sống cũng như làm việc. Tôi không muốn đánh mất tình bạn mà chúng tôi đã có...
ĐỖ THANH HUYỀN (Tân Thịnh, Hòa Bình)
Bạn Ðỗ Thanh Huyền thân mến!
Chắc bạn cũng nghĩ như tôi, rằng tình bạn vốn hồn nhiên, trong sáng và rất vô tư. Hiểu nhau, cùng chung một chí hướng thì tìm đến nhau, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Nhưng chính cuộc sống lại có biết bao điều phức tạp. Vì vậy, nếu có một người bạn thân, người bạn mà ta có thể chia sẻ được niềm vui, nỗi buồn thì mọi gánh nặng cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Vẫn biết là những tình bạn đích thực thật hiếm. Nhưng hiếm không phải là không có. Một khi cả hai đều biết nâng niu, trân trọng tình bạn của mình thì mọi "xung khắc" không tránh khỏi trong cuộc sống đều có thể hóa giải được. Bởi vậy, mỗi khi cảm thấy có điều gì không ổn, mỗi người hãy chủ động gặp và cùng bạn mình tìm ra nguyên nhân, giúp nhau nhận ra cái sai của mình. Sự chân thành, thẳng thắn chính là thước đo vô hình của tình bạn.
Thật ra, những hiểu lầm nho nhỏ giữa hai người bạn cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là khi thấy tình bạn có nguy cơ xa cách, các bạn đã biết xích lại gần nhau để cùng tìm ra nguyên nhân chưa? Ðã cùng nhau nhìn thẳng vào mâu thuẫn để phân tích đúng sai và hiểu nhau hơn hay chưa? Ðã thật sự sống trách nhiệm với nhau và cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp chưa? Thực tế cho thấy, đôi khi chỉ vì lòng tự ái mà ta quên mất cần phải ứng xử ra sao để không làm tổn thương đến giá trị tốt đẹp của tình bạn. Bởi vậy tôi tin rằng, nếu thật sự chân thành, mỗi bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho mình.
Tình bạn cũng như tình yêu, khi thật sự hết mình với nó, ta sẽ nhận được những giá trị tốt đẹp. Hãy chân thành và trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Chúc các bạn sớm tìm ra tiếng nói chung và trở lại những gì tốt đẹp nhất của tình bạn đích thực!
NGUYÊN HẠNH