Ðiềm lành
Trùng phùng nhập hạn thiên di
em đi Nam Mỹ Nam Phi bất thường
Cánh bay vượt ải nhớ thương
thơ xanh biết tự mở đường mà xanh
Ngồi thầm bấm độn là anh
quẻ gieo số tốt điềm lành vận may
Nỗi mong thấm cách xa này
thoắt mình chợt tỉnh chợt say la đà
Xứ người ngôn ngữ lạ xa
gọi là giao tiếp ngày qua đợi ngày
"Ði cho biết đó biết đây"
có chi gắn bó trời Tây mặn mà
Ấy là tự nhủ lòng ta
thế rồi qua mỗi ngày xa dễ gì
Hết mường tượng bước người đi
lại lần giở số thiên di xem chừng
Bao điều lo lắng hình dung
chỉ yên khi "sóng trong vùng" phủ êm.
......................................
Những câu thơ
Những câu thơ vượt lên
sóng thần
núi lửa
ngang tàng như bão tố
neo vào thăm thẳm trùng khơi
Những câu thơ hóa đá xót thương đời
triệu triệu năm vọng phu khao khát
Những câu thơ trùm lên nắng rát
hóa xương rồng - hoang mạc tươi xanh
Những câu thơ dữ dội giao tranh
rồi lại thương yêu
tu mình
thành chính quả
Những câu thơ khám phá
Làm nên bản ngã
Một Nhà Thơ.
..................................
Vòng tròn thiên kỷ
Anh nắm tay em dạo quanh hồ
Hoàn Kiếm
Nghe Cụ Rùa kể chuyện nghìn năm
Ðêm huyền diệu nước mây thẳm thẳm
Vụt bay lên linh khí hóa Rồng
Bước người khép trọn vòng thiên kỷ
Mình nâng niu giá trị trường tồn
Vin cành liễu tà áo dài tha thướt
Níu qua vòm Thê Húc cầu hôn
Ta đứng trước nghìn năm đại lễ
Ngẫm qua bao dâu bể kinh kỳ
Ðường hạnh phúc tiếp thiên niên kỷ
Thiên duyên mình được tháp bút ghi
Tình hòa hợp trong dòng thế sự
Là căn nguyên gìn giữ quốc hồn
Càng mê đắm sắc chiều thu muộn
Sóng lay hồ xao động - hoàn gươm...
...............................................
Vầng trăng trinh nữ
Anh tìm về bản Lác
không chỉ để nghe sông Mã hát
khúc độc hành
còn đắm vào hoài vọng
về một thời em dâng hiến tuổi xanh
Cái thời em và anh
còn hai nửa hai miền xa lắc
Trăng tinh khiết
gội mạch nguồn trong vắt
em lên làm cô giáo vùng cao
sức trẻ như thác nước tuôn trào
Rừng khát vọng
xanh từng con chữ ...
Dòng suối nào lưu giữ
bóng bờ vai thiếu nữ kiêu sa
Ðêm trăng nào lắng lại
vàng gieo sóng sánh ngọc ngà
Mấy mươi năm em xa
để giờ anh tìm lại
những con chữ đậm nét cười
em gái Thái
tràn điệu Xòe đêm say
Ðêm mềm lòng dốc gió thang mây
Trăng bản Lác
vẫn vầng trăng trinh nữ.
Mai Châu, ngày 14-7-2007