Thầm lặng, bất ngờ
Những ngày tháng 5, thời tiết Hà Nội nóng hầm hập và vô cùng oi bức. Các bến xe và trạm trung chuyển xe buýt vào giờ cao điểm luôn đông nghẹt sinh viên và người đi làm. Khi những chiếc xe buýt lăn tới, hàng trăm người ùa vào, chen chúc để có được một chỗ. Đó chính là thời điểm thuận lợi nhất để những tên tội phạm móc túi (còn được gọi là dân "hai ngón") ra tay.
Sớm 23-5, tại bến xe buýt trước cửa trung tâm thương mại Metro xuất hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, mặc chiếc áo sơ-mi sáng màu đứng đợi xe. Trong khoảng thời gian từ lúc xuất hiện đến gần 7 giờ, anh ta nhiều lần chen lên nhưng rồi lại bước xuống như để tìm cho mình chiếc xe thích hợp nhất.
Cuối cùng, khi chiếc xe 27 xuất phát từ Yên Nghĩa đến Nam Thăng Long xuất hiện, vị khách lạ mặt này hòa vào dòng người lên xe. Không như những hành khách bình thường, nam thanh niên nêu trên không bắt chuyện với ai mà chỉ chăm chú nhìn ngó chung quanh như tìm kiếm điều gì đó. Vài phút sau, khi xe chuyển bánh qua được vài bến, những hành khách đứng gần chợt giật mình khi vị khách lạ mặt thò tay vào túi của anh Trịnh Văn Lục (sinh năm 1977, tại Nam Định) để tìm cách lấy trộm điện thoại. Thế nhưng, khi mọi người còn chưa kịp hô hoán, bất ngờ xuất hiện hai nam thanh niên trẻ tuổi xông tới quật ngã vị khách lạ, lúc này đã hiện nguyên hình là tên móc túi, xuống sàn xe. "Chúng tôi là lực lượng 142 Công an thành phố Hà Nội, anh đã bị bắt"- Tiếng hô đanh thép khiến tên trộm không dám chống trả. Chiếc còng số 8 được rút ra từ chiếc cặp đi học khiến mọi người vừa bất ngờ, vừa thích thú. Không ai nghĩ rằng, hai hành khách ăn mặc quần ngố áo phông, trông hiền lành, lại đeo cặp học sinh kia chính là chiến sĩ thuộc tổ công tác Y4/142 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ chống móc túi trên các tuyến xe, bến xe. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên thật là Vân Thiện Tuyên (sinh năm 1986) ở Tam Điệp, Ninh Bình.
Lúc này, khi đã ngồi trong trại tạm giam, có lẽ Vân Thiện Tuyên cũng không biết rằng, mọi di biến động của y tại khu vực các bến xe buýt trước đó đều đã bị theo dõi "như hình với bóng" bởi tổ công tác Y4 do Trung tá Trần Anh Sơn (Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) làm tổ trưởng. Khoảng hơn một tuần trước, khi Trung tá Sơn và các đồng nghiệp đóng giả những hành khách xuất hiện tại bến xe Metro đã phát hiện ra những hành vi đáng ngờ của Tuyên. Lang thang nhiều bến xe khác nhau, xe nào cũng tìm cách chen lên rồi lại bỏ xuống, đó chính là cách Tuyên tìm "hàng". Mỗi lúc chen chúc, tên tội phạm lại sờ mó túi quần người chung quanh để tìm hành khách sơ hở.
Có mặt với các chiến sĩ trong vụ bắt giữ Vân Thiện Tuyên, người viết mới hiểu được một phần nào công việc của chiến sĩ 142. Thức dậy từ sáng sớm để 5 giờ sáng có mặt ở bến xe để theo chân đối tượng, có những ngày, Trung tá Sơn và các đồng nghiệp chỉ có ăn bánh mì và thay nhau đi xe buýt. Đối tượng Tuyên cực kỳ cẩn trọng. Không ít trường hợp, hắn thò tay vào định móc điện thoại, nhưng vì nhiều lý do lại bỏ tay ra. Đi xe buýt chán, hắn chọn quán nước ngồi nghỉ, các chiến sĩ lại phải cắt cử người khác vào phục kích. Trộm cắp chuyên nghiệp có thể "ăn hàng" ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào miễn phát hiện được sơ hở của chủ tài sản. Cứ như thế, có những ngày Tuyên không làm gì mà đi về, cả tổ công tác mệt mỏi và nhìn đồng hồ lúc đó đã gần 19 giờ.
Đó chỉ là một điển hình trong rất nhiều vụ việc được lực lượng 142 khám phá. Đằng sau những chiến công, là hàng trăm câu chuyện khác nhau, sức mạnh để vượt qua khó khăn là tinh thần đấu tranh chống tội phạm bảo vệ tài sản của tập thể 75 chiến sĩ, 15 tổ công tác lực lượng 142 Công an thành phố Hà Nội.
142 và hai chữ bình yên
Những chiến công liên tiếp của lực lượng 142 khiến người dân thêm tin tưởng và dành nhiều tình cảm cho các chiến sĩ công an. Nhưng không phải ai cũng biết "142" là gì.
Thời điểm cuối năm 2011, các đối tượng móc túi, cướp giật gia tăng hoành hành trên các tuyến giao thông công cộng. Chúng là nỗi ám ảnh khiến nhiều người dân nói không với xe buýt, vì chỉ một sơ hở nhỏ là có thể họ bị mất ví tiền, điện thoại di động ngay... Bọn tội phạm không chừa bất cứ ai, từ người đi làm cho đến sinh viên hay người địa phương khác mới tới Hà Nội.
Trước những bức xúc của nhân dân, Công an thành phố Hà Nội quyết định thành lập 10 tổ công tác kết hợp giữa cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động hóa trang trên các tuyến xe buýt, các bến xe, điểm trung chuyển với nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến. Các tổ công tác được gọi theo quyết định thành lập, từ đó, lực lượng 142 ra đời với kỳ vọng của ông Nguyễn Đức Chung (khi đó còn là Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội), đây sẽ là lực lượng tiên phong bằng mọi nỗ lực phải giảm bằng được tội phạm trên các tuyến giao thông công cộng.
Đúng như cam kết, ngay sau khi thành lập, chỉ trong vòng sáu tháng đã có 145 đối tượng trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại các tuyến xe buýt và 466 đối tượng cò mồi, dẫn dắt, ép khách, gây mất trật tự công cộng ở nhà ga, bến xe, bệnh viện, các lễ hội bị lực lượng 142 Hà Nội bắt giữ. Đến thời điểm này, sau hơn hai năm thành lập, hàng nghìn vụ việc đã được cán bộ, chiến sĩ khám phá, hàng trăm đối tượng bị xử lý hình sự.
Thành công ấy, khiến người dân hoàn toàn tin tưởng và dành nhiều tình cảm cho lực lượng này. "Chiếc điện thoại của tôi không phải đắt tiền, nhưng trong cảnh ra Hà Nội chăm bố ốm nằm viện, thì nó là thứ không thể thiếu. Rất cám ơn các chiến sĩ 142 đã cho tôi sự an toàn khi tới Thủ đô." - Anh Trịnh Văn Lục (người bị hại trong vụ móc túi của đối tượng Vân Thiện Tuyên) chia sẻ.
Không chỉ có hành khách, những công ty vận tải phương tiện giao thông công cộng cũng hưởng lợi rất nhiều từ mô hình 142. Kể từ khi lực lượng 142 được thành lập, tình trạng trộm cắp trên các tuyến buýt giảm đi rất nhiều và không còn lộng hành như trước.
Hiểu hơn, tin hơn...
Hơn một tuần theo chân tổ công tác số 4/142 (gọi tắt là Y4), chúng tôi càng hiểu rõ hơn những gì lực lượng này phải đối mặt trong những ca công tác. Có hôm nắng nóng lên tới gần 40 độ C, năm chiến sĩ do Trung tá Trần Anh Sơn làm tổ trưởng tiến hành ca công tác với điểm bắt đầu là Trạm trung chuyển Cầu Giấy. Chọn một điểm cao để bao quát bến xe, Trung tá Sơn cho hay: "Đã có hàng trăm đối tượng bị xử lý về hành vi trộm cắp, thế nên, giờ các đối tượng ranh ma và kín đáo hơn rất nhiều. Có những đối tượng chúng tôi theo dõi hơn nửa tháng, đi hàng trăm tuyến xe, mới có thể bắt được quả tang". Cùng lúc đó, các chiến sĩ khác, theo kế hoạch, cũng phải chen lấn lên xe và di chuyển trên các xe buýt đông người để nắm tình hình, phát hiện đối tượng.
Để bắt được những tên tội phạm lọc lõi đã khó, đối mặt với chúng cũng không hề dễ dàng. Với đặc thù công việc cần hóa trang, cán bộ, chiến sĩ 142 Công an Hà Nội rất khó mang theo công cụ hỗ trợ trừ còng số 8. Rất nhiều đối tượng móc túi, trộm cắp là thành phần nghiện ma túy nặng, thậm chí còn bị HIV/AIDS. Chúng sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng bằng các màn cào mặt ăn vạ, cắn, rút dao, kim tiêm còn rỉ máu ra đe dọa. Những lúc như vậy, các chiến sĩ phải cương nhu phối hợp, tìm cách dùng võ thuật để khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân. Dù vậy, thời gian qua, đã có nhiều chiến sĩ phải đi phơi nhiễm HIV do bị chống trả. Khó khăn là thế, nhưng chưa một ca công tác nào các chiến sĩ trễ nải.
| Ông Vi Tuấn Cường, Phó phòng Thanh tra, kiểm tra giám sát, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết: "Ngoài nhiệm vụ chính, Công an Hà Nội còn tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Tổng công ty, nhất là đội ngũ giám sát, lái, phụ xe để tham gia vào công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện và phối hợp bắt giữ, xử lý đối tượng hình sự phạm tội trên xe buýt". |