Sức lan tỏa của những lý tưởng cao đẹp

Người trẻ đang nỗ lực thay đổi cuộc sống theo nhiều cách sáng tạo khác nhau nhằm hướng tới một tương lai bền vững hơn. Đó không chỉ là những ý tưởng khởi nghiệp hay gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là những khát khao cống hiến và giúp đỡ cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
 Anh Việt (ở giữa) hỗ trợ sơ cứu cho người bị nạn.
Anh Việt (ở giữa) hỗ trợ sơ cứu cho người bị nạn.

Những "thiên thần" áo cam

"Giá như lúc đó tôi ngất đi hay bị bất tỉnh, bản thân sẽ đỡ ám ảnh hơn. Thế nhưng, toàn thân lại không thể cử động nổi khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Chứng kiến những người chung quanh vội vã đi qua, không đủ can đảm nán lại vì sợ vạ lây, tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ bỏ rơi những nạn nhân giống mình", anh Phạm Quốc Việt vẫn nhớ như in khung cảnh đáng sợ của vụ tai nạn giao thông lúc trước.

Sau khi được cứu sống, anh Việt quyết định bỏ tiền mua các dụng cụ sơ cứu, tự tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu để trang bị kỹ năng hỗ trợ và sơ cứu người bị nạn. Từ đây, Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel đã ra đời với tôn chỉ "Cứu người không cần thu phí mà đơn thuần chỉ là mong muốn đóng góp cho xã hội tươi đẹp hơn".

FAS Angel không kêu gọi mọi người tham gia. Ai muốn đóng góp sức mình để hỗ trợ đều phải chủ động kết nối để được huấn luyện những kỹ năng xử lý tình huống cơ bản. Trong thực tế, những hành động tốt muốn đạt được hiệu quả phải vượt qua vô vàn thử thách khó. Những nỗ lực cứu người của đội thường xuyên bị hiểu nhầm.

Thậm chí, anh Việt từng bị tấn công khi muốn giúp đỡ thanh niên say rượu ngã xe máy. Hay như chuyện người nhà thường xuyên yêu cầu các thành viên phải đưa nạn nhân tới địa điểm y tế nằm khá xa, thay vì lựa chọn bệnh viện gần nhất có các bác sĩ hỗ trợ kịp thời.

Bất chấp những khó khăn nguy hiểm, mọi thành viên của FAS Angel chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh Việt, trong vai trò người "thủ lĩnh" tinh thần, luôn khuyên nhủ, động viên các bạn tình nguyện viên hãy coi nạn nhân như người thân. Mọi hiểu lầm đều có cách giải quyết. Hãy tạm tránh những chuyện đôi co không cần thiết và nhờ đến sự trợ giúp của cơ quan công an.

"Thời gian đầu, người dân, lực lượng công an hay chính quyền chưa biết đến FAS Angel. Khi đến hiện trường, tôi đều dựa vào quy định của pháp luật - giúp đỡ người khác là trách nhiệm của mọi người, để xin phép lực lượng chức năng cho tôi được vào hỗ trợ nạn nhân. Sau nhiều lần như vậy, chỉ cần nhìn thấy FAS Angel mọi người đều hoàn toàn tin tưởng về tính chuyên nghiệp, kỹ năng sơ cứu nạn nhân và phối hợp với chúng tôi giải tán đám đông hiếu kỳ, bảo đảm an ninh", anh Việt chia sẻ.

Nhận thấy được nỗ lực đóng góp thiết thực của những thành viên FAS Angel, chính quyền địa phương hay lực lượng cảnh sát luôn cố gắng tạo mọi điều kiện. Trong những vụ cháy, lực lượng cứu hỏa trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên lạc để đội kịp thời đến hiện trường hỗ trợ sơ cứu các nạn nhân như hai vụ cháy lớn xảy ra tại Trung Kính và Khương Hạ (Hà Nội).

Nhiều nạn nhân được sơ cứu khi khỏe mạnh đã quay lại gặp để gửi lời cảm ơn nhóm FAS Angel. Điều đó giúp anh Việt và cộng sự được an ủi và có thêm động lực tiếp tục công việc. Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 18.000 người đã được FAS Angel giúp đỡ.

Lòng tốt không giới hạn tuổi

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Phúc từ nhỏ đã được gia đình đưa đến tham quan những bản làng vùng cao. Hình ảnh về cuộc sống khó khăn, nỗ lực kiếm sống bằng những đồng tiền ít ỏi để vượt qua nghịch cảnh và khao khát có cuộc sống ấm no hơn của đồng bào dân tộc đã thôi thúc Phúc phải làm điều gì đó để sẻ chia.

Sức lan tỏa của những lý tưởng cao đẹp ảnh 1

Phúc (đeo kính) đọc sách cùng các em thiếu nhi mồ côi ở Mái ấm Giu Se (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

"Mọi người thường nghĩ hoạt động thiện nguyện chỉ dành cho những người có kinh tế khá giả hoặc những người trưởng thành chứ đừng nói tới lứa tuổi học sinh. Đầu tháng 9/2018, tôi thực hiện khảo sát trong đêm và ngay lập tức có 40 bạn đồng ý tham gia nhóm thiện nguyện Fly To Sky. Tất cả đều là học sinh THPT. Chúng tôi đã thực hiện chương trình Trung thu nhỏ tại Mái ấm mồ côi ở Gia Lai. Thực tế, quà trao tặng không nhiều, chủ yếu là vận động quyên góp từ người thân, thầy cô, bạn bè", Lê Văn Phúc chia sẻ về thời điểm thành lập nhóm thiện nguyện - năm ấy cậu bé mới chỉ 16 tuổi.

Fly To Sky đặt ra mục tiêu hành động vì một Việt Nam tương lai "5 Không" bao gồm: "Không thiếu nước sạch - vệ sinh, Không thiếu giáo dục phổ thông, Không thiếu sinh kế, Không thiếu chăm sóc y tế cơ bản và Không thiếu sự hoạt động mỗi ngày để bảo vệ môi trường", nhằm hướng tới xã hội công bằng, tốt đẹp hơn. Thế nhưng, việc chỉ là học sinh cấp ba làm thủ lĩnh một nhóm thiện nguyện là yếu tố khiến nhiều người không mấy tin tưởng vào khả năng thành công.

"Chúng tôi không đặt mục tiêu về con số hay phải được bao nhiêu tiền. Vận động được bao nhiêu chúng tôi sẽ làm bấy nhiêu trong khả năng. Là những người trẻ không có kinh nghiệm, không có tiền bạc. Để làm thiện nguyện phải bằng sự chân thành", Phúc khẳng định.

Đến thời điểm này, Fly To Sky của Lê Văn Phúc đã thực hiện hơn 27 dự án cộng đồng, hơn 150 chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và môi trường tại Gia Lai và 22 tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Phúc cùng các thành viên cũng đã trao hơn 50.000 cuốn sách, 36 tủ sách - thư viện cho các trường học, lớp học vùng cao, mái ấm, hỗ trợ hơn 12.000 trẻ em được tiếp cận với sách, truyện.

Các tình nguyện viên đã dạy học miễn phí thường xuyên cho 50 trẻ em tại mái ấm mồ côi, giúp hơn 16.000 trẻ em được sử dụng nước sạch khi đến trường. Hơn 60.000 người được thụ hưởng các trang thiết bị y tế cơ bản hỗ trợ phòng chống dịch. Hơn 30.000 suất quà và hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được trao tặng cho người dân khó khăn, yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số...

Thầy Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Minh Xuân 2, huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ: Nhóm Fly To Sky đã hỗ trợ trường công trình sân chơi, một thư viện và máy lọc nước. Giờ các em đã có không gian vui chơi, học tập trải nghiệm. Phụ huynh cũng rất phấn khởi. Tôi mong những hoạt động thiện nguyện của giới trẻ ngày càng được nhân rộng hơn nữa.

Nhìn lại quãng hành trình đã qua, nụ cười của mọi người là món quà làm tất cả thành viên hạnh phúc nhất. Còn yếu tố khiến Phúc và cả nhóm Fly To Sky trăn trở là khả năng giúp đỡ có hạn. Nhưng chính lý do ấy cũng thôi thúc họ trở lại những điểm trường còn tồn tại khó khăn để giải quyết những tiếc nuối trước đây.

"Tình nguyện và từ thiện không phân biệt tuổi tác, địa vị, tầng lớp... mà là quyết tâm, dám hành động để giúp đỡ mọi người. Trong xã hội còn rất nhiều người khó khăn cũng sẵn sàng làm thiện nguyện. Bản thân những người trẻ sinh ra may mắn hơn, tại sao chỉ chọn nhận lại mà không cho đi. Bởi dù ít dù nhiều, đó cũng là điều đáng quý", Phúc nhấn mạnh.