Nô-en tình yêu

Tôi và cô bạn gái gần nhà chơi thân với nhau từ hồi học tiểu học. Chính vì vậy sau này lớn lên, mỗi khi người bạn gặp khó khăn, đã luôn “lây” sự mất ngủ cho tôi. Bạn ấy yêu chàng trai làm cùng cơ quan. Tình yêu của họ đã trải qua rất nhiều sóng gió, rào cản lớn nhất chính là sự ngăn cấm từ phía bố mẹ chàng trai. Bố mẹ chàng trai cho rằng, giữa hai người không hợp tuổi nhau. Song bằng sự quyết tâm và tình yêu chân thành họ đã vượt qua khó khăn. Chàng trai đã cầu hôn bạn tôi vào đúng ngày lễ Nô-en. Bố mẹ chàng trai cũng đã đồng ý để đôi bạn trẻ tổ chức lễ cưới hồi đầu năm.

Tôi hiện cũng đã có bạn trai. Anh ấy có lời hẹn, Nô-en năm nay sẽ cùng tôi lên Sa Pa với hy vọng được ngắm tuyết rơi. Điều này khiến tôi hồi hộp, và tự hỏi vì sao Nô-en được nhiều người trẻ tuổi coi là ngày của tình yêu?

Thùy Dương (duongdo…@gmail.com)

Bạn Thùy Dương thân mến!

Nô-en, ngày Thiên Chúa Giáng sinh, với nhiều người giờ đây là dịp hướng về gia đình và là ngày gặp gỡ, đoàn tụ. Nhiều người dịp này đã mua sắm, trang trí lại nhà cửa với những chú tuần lộc bên cây thông, cũng như chuẩn bị bữa cơm gia đình thịnh soạn. Vào những ngày này, nhiều người còn gửi tặng nhau những món quà Giáng sinh, như một cách bày tỏ tình cảm yêu mến nhau giữa những người thân. Hình ảnh ông già Nô-en đi trao quà cho các em nhỏ vì thế cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố.

Câu chuyện bạn tâm sự, chúng tôi cũng từng gặp ở nhiều bạn trẻ. Họ thường chọn đêm Nô-en để ngỏ lời yêu, hay cầu hôn và được phía đối phương đáp nhận tình cảm. Nhiều bạn chia sẻ, không khí của đêm Giáng sinh thường sâu lắng, ấm áp, và yên bình. Trong bầu không khí ấy, xen lẫn giữa tiếng chuông ngân, lời thánh ca cất lên, ở bên người yêu họ cảm thấy thân mật hơn, gắn kết với nhau hơn. Cho nên một khi tình yêu đã đến độ chín thì không có gì bằng là ngỏ lời yêu với người mình yêu thương trong đêm ngập tràn niềm vui và ý nghĩa này. Và cũng bởi thế, với không ít bạn trẻ, đêm Nô-en cũng mang hàm ý nghĩa là đêm của tình yêu.

Có thể với bạn khoảng thời gian này cũng đang sống trong tâm trạng chờ đợi được nghe người đàn ông mình yêu nói: “Chúng mình cưới nhau đi” vào đúng ngày lễ ấm cúng, yên bình này? Song chúng tôi cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là hai bạn thật sự yêu thương nhau. Tình yêu sẽ tới ngày đơm hoa kết trái khi cả hai bạn đều thấy rằng cuộc sống này không thể sống thiếu nhau. Đó chắc chắn là thời điểm người yêu của bạn sẽ nắm lấy tay bạn cầu hôn, chứ không nhất thiết là ngỏ lời đúng vào đêm Nô-en.

Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta không nên chờ đợi một ngày lễ nào đó đến thì mới thể hiện tình cảm quý mến, yêu thương nhau. Hãy sống tốt và quan tâm đến nhau mỗi ngày.

Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc!

Nguyên Hạnh