Những cánh én bạc canh trời Xuân

Giữa cái nắng gió đặc trưng của vùng đất Bình Định (nay là Gia Lai) những ngày giáp Tết, không khí tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 trở nên hối hả và nghiêm cẩn hơn bao giờ hết.

Đại úy Nguyễn Việt Khu đã sẵn sàng cho lần đầu trực Tết.
Đại úy Nguyễn Việt Khu đã sẵn sàng cho lần đầu trực Tết.

Với những người lính bay, mùa xuân không phải là thời điểm đoàn viên mà là giai đoạn thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ sự bình yên của bầu trời, để nhân dân yên lòng vui xuân, đón Tết.

Tết bên cánh máy bay

Đối với những phi công tiêm kích tại đây, trực Tết mang một trạng thái làm việc đặc thù, chuyển từ trạng thái thường xuyên sang trạng thái trực cao điểm. Tết được nghỉ, được vui chơi là khái niệm của phố phường, còn trong các đơn vị quân đội, “Tết còn bận hơn cả ngày thường”.

Đối với những phi công đã có nhiều năm đón Tết tại đơn vị như Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, Phi công cấp 2, Phó phi đội trưởng kiêm Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân), anh thấu hiểu dưới cánh bay của mình là tất cả những gì thiêng liêng nhất của Tổ quốc. Đó cũng là tâm niệm của những người lính bảo vệ bầu trời. Với Quang, trực Tết có sự khác biệt rõ rệt, khi hệ thống được tổ chức theo nhiều tầng nấc, bao gồm kíp chính, kíp dự bị và thậm chí là dự bị của dự bị nhằm đảm bảo mọi phương án chiến đấu. Quang tâm sự: Vào dịp Tết, những ca trực đêm sẽ nhiều hơn, đòi hỏi tinh thần sẵn sàng và khả năng xử lý tình huống phức tạp hơn rất nhiều so với ban ngày: “Phi công bay tốt thì mới được trực đêm mà”. Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm với Tổ quốc, để nhân dân được vui xuân, đón Tết trọn vẹn nhất. Với kinh nghiệm tích lũy gần 700 giờ bay, là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2024, được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, Hải Quang là nguồn cảm hứng của nhiều phi công trẻ Trung đoàn 925.

Đại úy Nguyễn Việt Khu, một phi công trẻ khác vừa được thăng quân hàm trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đang đón chờ kỳ trực Tết đầu tiên tại đơn vị với tâm thế đầy trách nhiệm. Khu bước chân trở thành một phi công lái máy bay chiến đấu chỉ vì một sự nhầm lẫn: “Lúc đó chú em bảo đi thi tuyển phi công, em nghĩ phi công dân sự, ai ngờ là quân sự”. Nhưng rồi Khu chính thức trở thành một người lính, không phải lái máy bay chở khách mà hướng tới những chiếc máy bay chiến đấu. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân, Khu tiếp tục học tập sáu năm ở nước Nga tuyết trắng. Nhiều năm đã quen với việc ăn Tết xa nhà, lần này Khu vẫn cảm thấy những trải nghiệm thực tế năm nay rất đặc biệt. “Trực là phải mặc đồ bay liên tục, lúc nào cũng phải sẵn sàng”, Khu thành thật chia sẻ, “Cũng hơi khó chịu một chút, vì bộ đồ bay khá cồng kềnh”. Nhưng anh em trực đã quen và “Cảm giác được làm nhiệm vụ thiêng liêng trong những ngày lễ Tết cổ truyền của dân tộc thật sự rất trân quý” - Khu nói tiếp. Ngày Tết của anh em phi công trực là từ những giờ theo ca, luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Việc phải xa gia đình trong thời khắc giao thừa là một sự hy sinh thầm lặng mà các phi công đều xác định từ trước. Hải Quang thấu hiểu thực tế rằng xa nhà là thường trực, “không phải lúc nào vợ con mình cần, mình cũng có mặt được”.

Nguyễn Việt Khu cũng đã tâm sự với vợ mình - hiện đang công tác tại một bệnh viện ở Quy Nhơn, để cô sẻ chia với nhiệm vụ trực chiến cao điểm của chồng. “Em quen rồi, sáu năm ở Nga em cũng được về có hai lần thôi. Nên Tết này xa nhà cũng không có gì khác”, Khu bảo. Nếu có khác, như Khu nói, là bay trên bầu trời quê hương thân thuộc hơn nhiều so với bầu trời nước bạn. Cảm giác canh giữ vùng trời Tổ quốc vô cùng đặc biệt và thiêng liêng, với người lính như Khu, nó còn là cả niềm tự hào và nỗ lực phấn đấu. Hơn nữa, dù ăn tết trong đơn vị, mải mê với các ca trực nhưng Khu vẫn sẽ được ăn bánh chưng, ăn đồ Tết quê hương, “ngon hơn ở nước Nga rất nhiều”.

Mùa xuân canh trời

Vì một mùa xuân yên bình, công tác chuẩn bị Tết của Trung đoàn 925 được triển khai toàn diện trên mọi mặt công tác. Cấp ủy và chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, giáo dục cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác. Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo danh sách trực cụ thể bao gồm Trực chỉ huy, Trực chỉ huy tham mưu, Phi công trực ban chiến đấu (TBCĐ), lực lượng A2, vọng quan sát mắt (QSM) và tổ chế áp UAV.

Mọi đơn vị trong Trung đoàn đều đã vào vị trí sẵn sàng với tinh thần cao nhất. Trung tá Phạm Ngọc Sơn, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Thông tin – Ra đa cho biết: Trạm Ra đa cảnh giới dẫn đường (47) duy trì mở máy thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trời 24/24 giờ theo lịch phân công, sẵn sàng mở máy tăng cường khi có yêu cầu để không bị động, bất ngờ. Ngành Kỹ thuật cũng tập trung bảo đảm hệ số kỹ thuật cao nhất cho máy bay Su-27 và các trang thiết bị xe máy đặc chủng, đồng thời định kỳ kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong khi đó, ngành Hậu cần bảo đảm đầy đủ định lượng, nhiệt lượng, vật chất hậu cần dự trữ và vệ sinh an toàn thực phẩm cho bộ đội, nhất là các kíp trực chiến trong những ngày Tết.

Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm, những người lính Trung đoàn 925 vẫn lặng lẽ, bền bỉ bên những cánh bay, bởi họ hiểu: Sự bình yên của Tổ quốc chính là mùa xuân trọn vẹn nhất dành cho người chiến sĩ ■

Ngày 19/7/1967, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn Không quân tiêm kích thứ ba mang phiên hiệu Trung đoàn 925. Đây là đơn vị không quân duy nhất tại Việt Nam được trang bị máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa Su-27.

Trung đoàn 925 nổi tiếng với nhiều thành tích chiến đấu trong chiến tranh chống Mỹ và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hiện nay. Năm 2018, đơn vị đã vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Có thể bạn quan tâm