Nhận diện chính mình

Như người ta thường nói: “Thất bại là mẹ của thành công”, không có gì hợp lý hơn một “cú trượt chân” của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận giao hữu cuối cùng, cơ hội rà soát lực lượng cuối cùng, trước khi chính thức ra quân tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á.

U23 Việt Nam tiếp tục tự hoàn thiện mình qua những cọ xát giá trị. Ảnh: LÊ MINH
U23 Việt Nam tiếp tục tự hoàn thiện mình qua những cọ xát giá trị. Ảnh: LÊ MINH

Cú ra chân quyết đoán rút ngắn tỷ số 1-2 trước U23 Syria của gương mặt “mới tinh” Nguyễn Lê Phát cố nhiên là một điểm sáng. Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải là điều quan trọng nhất mà HLV Kim Sang Sik thu nhận được từ cuộc “thử lửa” này.

Về khía cạnh chuyên môn thuần túy, ông tiếp tục có cơ hội thử nghiệm những phương án “lắp ghép” nhân sự và lối chơi mới, sửa soạn sẵn các quân bài chiến thuật, nghiền ngẫm những cách tiếp cận. Đây là một trận giao hữu không hạn chế quyền thay người, và U23 Syria cũng có những điểm tương đồng nhất định với U23 Jordan hay U23 Saudi Arabia - những đối thủ hùng mạnh sắp tới tại vòng bảng, để gợi mở các ý tưởng cho Ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Trong quá khứ, nhất là dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển quốc gia Việt Nam từng gặt hái được không ít thành công trước bóng đá Tây Á, đặc biệt là khi được giải phóng khỏi áp lực của ngôi vô địch khu vực Đông Nam Á, để ung dung thi đấu ở “cửa dưới”.

Bên cạnh đó, hiện tại, các học trò của HLV Kim Sang Sik cũng cần một “gáo nước lạnh” dội vào tâm lý, để “đặt chân xuống mặt đất” từ những tầng mây lấp lánh hào quang SEA Games, nhận diện lại chính mình cũng như các đối thủ mới, trong một cuộc chinh phục hoàn toàn mới.

Sự nghiêm túc thiết yếu trong tinh thần thi đấu, không có gì đáng ngạc nhiên, sẽ dễ dàng được xây dựng và củng cố hơn thông qua một thất bại, chứ không phải sau một trận thắng nữa. Thêm một trận thắng giao hữu không mang lại gì nhiều ngoài sự tự tin (mà có thể trở thành kiêu mãn). Trong khi đó, đây vẫn là thời điểm U23 Việt Nam còn cơ hội tự hoàn thiện mình, vẫn còn được phép “sảy chân”, và còn có thể làm lại từ đầu.

Hơn thế, ngay cả những người hâm mộ vẫn còn đang đắm mình trong dư âm chiến thắng SEA Games cũng có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách thực tế hơn.