Vẫn còn nhiều việc phải làm

Mùa giải thứ 11 của Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA 2026) mở màn bằng chiến thắng giòn giã 116-92 của Hanoi Buffaloes trước Nha Trang Dolphins. Song, đó có phải tất cả những gì khán giả được nhận khi chi tiền tới sân?

Hanoi Buffaloes và VBA cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng tầm trải nghiệm trên sân đấu cho khán giả.
Hanoi Buffaloes và VBA cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng tầm trải nghiệm trên sân đấu cho khán giả.

Tại sân Frost Bank Center, một trận đấu của đội bóng San Antonio Spurs thuộc Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) không bao giờ mang đến những "món ăn" đơn lẻ. Câu lạc bộ cung cấp thực đơn hoàn chỉnh. Trong đó, phần khai vị là không gian trước trận với quầy giải khát, gian hàng ẩm thực và sân chơi giao lưu. Món chính đương nhiên là những màn phô diễn kỹ thuật của các cầu thủ. Còn các đoạn nghỉ giải lao là những "phần tráng miệng" đến từ đội cổ vũ, trò chơi ném bóng lấy thưởng, áo thi đấu của đội bóng được bắn miễn phí lên góc khán đài bất kỳ. Frost Bank Center, vì thế, liên tục được nhắc đến như một trong những nhà thi đấu có bầu không khí tốt nhất giải, bất chấp việc đội bóng của họ mới chỉ trở lại là ứng viên vô địch trong năm nay.

Trở lại trận khai màn VBA 2026, Hanoi Buffaloes đã bố trí khu vực chụp ảnh lưu niệm, quầy bán merchandise và góc thử thách ném rổ ngay cổng vào Nhà thi đấu Tây Hồ. Người hâm mộ có thể tận hưởng kem Tràng Tiền trong giờ nghỉ, xen lẫn những màn nhảy rực lửa của đội cổ vũ Young Buffaloes. Song, điều đó có đủ thỏa mãn, khi những hạng ghế cao nhất lên tới 2,2 triệu đồng?

Thực tế MC và DJ không ý thức được phần việc của mình là lôi kéo khán giả theo từng nấc thang cảm xúc. Họ đơn thuần chỉ phát đi và lặp lại những âm thanh cổ vũ ứng với mỗi tình huống trên sân. Với đồ ăn, chi tiết nhỏ nhất nhưng lại là điểm chạm cảm xúc bền vững nhất. Kem Tràng Tiền được xem như lựa chọn ổn, nhưng Hà Nội còn rất nhiều thức quà đặc biệt khác, giúp xoa dịu những cá nhân chưa kịp ăn tối sau giờ tan tầm.

Phía bên ngoài, trò chơi tương tác và quầy merchandise cũng mang đến cảm giác tương tự. Khi kết thúc trận đấu, một cậu nhóc hâm mộ Hà Nội đã chủ động kéo bố mình lại quầy. Nhưng khi dõi mắt không thấy đội ngũ nhân viên nào tiếp cận, ông bố đành hẹn con trai lần sau. Rõ ràng, cơ hội gắn kết cảm xúc giữa đứa trẻ với câu lạc bộ đã bị bỏ phí đáng tiếc.

VBA đã bước sang mùa giải thứ 11. Giải đấu và các câu lạc bộ, nhẽ ra, phải thấu hiểu và đáp ứng mong muốn của người hâm mộ tốt hơn so với những năm đầu. Bởi, khán giả thay vì nhớ về trận đấu cụ thể, sẽ tự đặt câu hỏi rằng họ đã có một buổi tối thú vị cùng trái bóng cam chưa?