Hai bà về quê thì phải thuê người giúp việc. Dù vậy, chồng tôi luôn tận dụng mọi thời gian có thể để chăm sóc, dạy dỗ con. Anh gần như xa các buổi tiệc tùng. Ði làm, ngày nào anh cũng gọi điện về đôn đốc, nhắc nhở người giúp việc cho con uống sữa, ăn bột. Làm về, anh thường gọi điện cho tôi hỏi nhà đã có thức ăn tối chưa, nếu chưa sẽ đi chợ mua đồ ăn. Anh nói rằng, từ ngày có con lúc nào cũng sống trong cảm xúc hạnh phúc và tập nói, tập từng bước đi cho con gái. Với con trai mỗi buổi tối anh đều dành thời gian tập đọc, tập viết cho cháu khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.
Thế nhưng, thi thoảng có đồng nghiệp chồng đến nhà chơi, dự bữa cơm trưa với gia đình, khi biết ông xã nhà tôi chăm chỉ việc nhà, chu đáo với vợ con, không biết thật hay đùa, có người khuyên anh ấy nên thay điều đấy bằng việc dành thời gian cho việc kiếm tiền, có khi tôi lại thấy... thích hơn. Có chị nói thẳng: "Em chớ làm hết việc của phụ nữ, để vợ mình còn có đất thể hiện là gái đảm chứ". Tôi không để ý nhiều những câu chuyện ấy, nhưng đôi lúc cũng tự vấn bản thân, liệu mình có phải là người vợ quá tham lam, để chồng phải làm quá nhiều việc của người phụ nữ?
HOÀNG TRÀ (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Bạn Hoàng Trà thân mến!
Theo truyền thống Á Ðông, đàn ông là trụ cột gia đình, phải gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình mình. Nhưng trong thực tế, có một số gia đình vì nhiều lý do, mà người vợ đã "leo lên" làm chủ, dẫn tới con cái trong nhà lúc nào cũng "nhất mẹ, nhì... bố!". Thực tế cũng có nhiều ông bố quá mải miết lo việc kiếm tiền, vì luôn cho mình là lao động chính trong nhà, nên giao việc chăm sóc, dạy dỗ con cái cho người vợ, thậm chí cho cả người giúp việc.
Tôi cho rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, người cha phải phối hợp cùng người mẹ chăm sóc và dạy bảo con cái. Một khi người vợ đảm đang việc nhà, người chồng phải chịu trách nhiệm việc dạy con, kèm con học, sống gương mẫu. Chẳng hạn, dạy con biết tôn trọng phụ nữ, trong trường hợp bà mẹ thì vất vả luôn chân luôn tay, bố lại nằm xem ti-vi không giúp đỡ gì, thì bao nhiêu lời nói hay đến mấy cũng bằng vô nghĩa. Nếu người bố bảo con trai: "Nào con, bố con mình cùng giúp mẹ làm cơm, hay lau nhà đi" - thì một việc làm đó bằng bao nhiêu lời nói suông. Thông thường, một đứa trẻ hư bắt đầu từ học kém, đến chỗ không hiểu bài và ngồi nghịch trong lớp, hoặc bỏ học đi chơi. Do học kém, không làm được bài tập nên rất sợ bị kiểm tra và từ đó sợ cô giáo, trốn học. Về nhà, sợ bố mẹ phát hiện điểm kém nên giấu giếm, nói dối quanh. Nhưng nếu trong gia đình có người cha bỏ ra mỗi ngày một vài giờ kiểm tra bài học, bài làm của con, chỗ nào con không hiểu thì giảng lại, việc học của con chắc chắn sẽ sáng sủa hơn. Không ai có thể thay thế được người cha, bên cạnh cùng người mẹ trong trách nhiệm cùng lo toan việc nhà. Cha mẹ dạy con bằng tình mẫu tử, là người hiểu con mình hơn bất cứ ai, nên sẽ biết con có thế mạnh gì để phát huy hết khả năng.
Người đàn ông dù thành đạt thế nào trở về tổ ấm gia đình vẫn là người chồng, người cha. Tuy nhiên, không phải ông bố nào cũng tuyệt vời như chồng bạn, nên bạn hãy biết trân trọng mỗi sự chia sẻ từ người đàn ông của mình.