Sau khi làm các xét nghiệm và khám lâm sàng, bác sĩ cho biết tình trạng chấn thương mắt chưa quá nặng, nên thị lực của cháu sẽ được phục hồi sau một thời gian điều trị. Dẫu sao tôi không khỏi bất bình, thậm chí thất vọng trước sự vô trách nhiệm của các cô giáo nơi cháu đang học và hoang mang, lo lắng về tình trạng mắt của cháu, không hiểu có ảnh hưởng gì đến thị lực sau này? Tôi đã có ý định gửi đơn kiện các cô giáo nơi trường cháu đang học và tìm cách cho con chuyển trường? Thật sự lúc này tôi rất hoang mang, mong quý báo cho tôi một lời khuyên.
NGUYỄN LAN PHƯƠNG (Văn Miếu, Quốc Tử Giám, TP Hà Nội)
Chị Nguyễn Lan Phương thân mến! Tôi xin chia sẻ sự lo lắng của người đang làm mẹ với chị trước bệnh tình của con trai. Tuy nhiên, trong trường hợp chị vừa kể, nếu đúng như chẩn đoán của bác sĩ thì bệnh tình của con chị không đáng lo ngại. Chị chỉ cần theo dõi và đưa cháu đi khám, điều trị định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Có điều, chị nên khuyên và nhắc nhở cháu không nên chơi những trò chơi dễ gây chấn thương như bắn súng cao-su, súng nhựa, ném đất, nghịch dao kéo hoặc các vật sắc nhọn... Trẻ em thường hiếu động, song có những trò chơi cần tránh xa.
Ngoài ra, trong vụ việc này chị nên suy nghĩ thật thấu đáo xem có phải do thiếu trách nhiệm của giáo viên và nhà trường mà dẫn đến sự việc đáng tiếc trên đây hay không. Trên thực tế, chuyện xảy ra với các cháu nhiều khi khó có thể lường và không ai muốn điều đó cả. Qua thư của chị cho thấy các cô giáo đã nhắc nhở và cũng rất có trách nhiệm. Khi phát hiện ra bệnh của cháu, cô giáo đã báo cho phụ huynh kịp thời đưa cháu đi cấp cứu đó thôi. Có loe điều quan trọng là chị nên xem xét thật kỹ nơi chị đang gửi cháu học có bảo đảm đủ điều kiện của một trường mẫu giáo chất lượng, đạt chuẩn của Bộ GD-ĐT, và chị có thật sự tin cậy khi gửi con mình cho các cô giáo đang dạy cháu hay không. Đó mới là những căn cứ để chị có được một lựa chọn đúng đắn.
Chúc chị có một quyết định sáng suốt và con trai chị chóng khỏi mắt.
NGUYÊN HẠNH