Một câu chuyện cần phải được kể lại

Mới đây, giới truyền thông bắt gặp cựu huấn luyện viên đội Liverpool, ông Juergen Klopp, dạo bước quanh đấu trường Porte de la Chapelle tại Paris (Pháp). Ông tới Paralympic để cổ vũ cho người bạn lâu năm của mình - Wojtek Czyz
Jurgen Klopp (phải) đến cổ vũ Czyz tại Paralympic.
Jurgen Klopp (phải) đến cổ vũ Czyz tại Paralympic.

Những ngọn lửa ở Paris

“Câu chuyện này cần phải được kể. Bạn tôi cực kỳ đặc biệt. Anh ấy là nhân vật truyền nhiều cảm hứng nhất mà tôi từng biết. Cuộc đời của Czyz chứa đựng những yếu tố khiến tôi không thể ngừng yêu thích thể thao. Một nguồn động lực thay đổi thế giới”, Juergen Klopp hào hứng.

Wojtek Czyz là cựu công dân Đức bị mắc kẹt ở New Zealand từ thời điểm đại dịch toàn cầu Covid-19 bùng phát. Giờ đây, anh đại diện cho đảo quốc này thi đấu Paralympic, ở bộ môn cầu lông.

Trên khán đài đấu trường Porte de la Chapelle, Klopp bình thản tựa lưng vào ghế ngồi, tay và chân bắt chéo với chiếc kính đen gập lại được nhét vào túi áo. Và rồi ngay sau đó, ông đứng bật dậy, không ngừng vỗ tay và hô vang tên Wojtek Czyz khi thấy anh bước ra sân.

“Làm tốt lắm”. Klopp vỗ tay cho mỗi điểm mà Czyz giành được. Ông hô to kèm theo động tác giơ ngón tay cái lên trước ngực để cổ vũ cả hai vận động viên. Vẫn là những tiếng hò hét đầy máu lửa như khi ông dẫn dắt câu lạc bộ Liverpool. Cả sân đấu dường như cũng rạo rực hơn cùng tinh thần cổ vũ của chiến lược gia bóng đá người Đức.

“Anh ấy đã đến, nhưng không phải chỉ vì tôi. Juergen Klopp ở đây để chứng minh cho mọi người thấy rằng Paralympic thật tuyệt vời. Chúng ta cần những ngọn lửa như vậy để khơi dậy nguồn cảm hứng”, Czyz cười rạng rỡ.

Vượt lên số phận

Czyz và Klopp đã là bạn từ hơn 20 năm nay. Wojtek Czyz từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở giải hạng ba của Đức. Anh bị gãy đầu gối trong một vụ va chạm với thủ môn, khi chơi cho Fortuna Koln vào năm 2001, và phải cắt bỏ phần dưới chân trái.

Một năm sau, Czyz ra sân trong một trận đấu từ thiện với đội hạng hai Mainz do Klopp dẫn dắt. Và Klopp đã trở thành người hâm mộ của anh kể từ giây phút ấy.

Họ vẫn giữ liên lạc suốt thời gian qua. Trong khi Klopp trở thành một trong những nhà quản lý bóng đá hàng đầu, Czyz cũng liên tục phá vỡ các kỷ lục thế giới. Anh đã giành tổng cộng bảy huy chương, trong đó có bốn huy chương vàng tại Paralympic 2004, 2008 và 2012 ở nội dung chạy 100 m, 200 m và nhảy xa.

Sau đó, Czyz nghỉ thi đấu điền kinh dành cho người khuyết tật để thành lập tổ chức từ thiện Sailing4Handicaps. Dù không biết chèo thuyền, anh vẫn mua một chiếc thuyền catamaran cùng với người vợ Elena Brambilla. Cả hai đi khắp thế giới để mở các buổi hội thảo nhằm hỗ trợ cung cấp chân tay giả cho người khuyết tật ở các nước đang phát triển.

Năm 2015, trên bến cảng Lisbon (Bồ Đào Nha), hai người bạn lại tình cờ gặp nhau. Huấn luyện viên người Đức đang đi nghỉ. Còn Czyz đang chèo thuyền với tổ chức từ thiện của mình.

“Đó là định mệnh, những thứ như thế”, Klopp nhấn mạnh. “Khi biết Czyz giành suất tới Paralympic Paris, chúng tôi đã ăn mừng. Anh ấy thậm chí còn chẳng biết cách cầm vợt cầu lông vào ba năm trước. Có rất nhiều người nghi ngờ và nói rằng điều đó là không thể. Nghĩ đến việc bản thân có thể giúp gì cho những vận động viên như Czyz, tôi quyết định rằng tôi cũng sẽ có mặt ở Paris”.

Không ngừng khám phá bản thân

Suy ngẫm về hành trình của Czyz, Klopp nói: “Tôi đứng cạnh Elena, và cả hai chúng tôi đều rơi nước mắt. Tôi biết thể thao luôn gắn với những kết quả và chiến thắng. Nhưng còn nhiều điều quan trọng hơn thế nữa. Có mặt tại sân đấu Paralympic khiến tôi rất cảm động. Đó là cảm xúc khó diễn tả thành lời, một niềm hạnh phúc thuần khiết”.

Czyz khiến Klopp tự hào. Đó là một cựu cầu thủ bóng đá đã vượt qua những thách thức của cuộc sống để xác lập kỷ lục ở bộ môn điền kinh. Và rồi, anh tiếp tục chiến đấu để có cho mình tấm vé tham dự Paralympic một lần nữa.

“Hãy tưởng tượng bạn quyết định vào một ngày đẹp trời sẽ tham dự Paralympic bởi niềm yêu thích bộ môn ấy khi còn nhỏ. Anh ấy thật điên rồ. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Anh ấy liên tục làm những điều mà tôi không đủ can đảm để làm. Mới gần đây thôi, anh ấy nói với tôi rằng ngụp lặn cùng những chú cá mập tuyệt vời như thế nào. Và tôi nói: Vâng, tôi đã nghe rồi, tôi vẫn chưa thể hình dung ra bản thân mình làm được điều đó”, Juergen Klopp chia sẻ.

Cuộc sống luôn mang đến những thử thách với mỗi con người. Song, không phải ai cũng có thể dễ dàng đón nhận những khuyết tật về thể chất. Và việc chứng kiến những vận động viên như Czyz thi đấu ở cấp độ này luôn mang đến nguồn cảm hứng bất tận, để tất cả mọi người tự tin khai phá giới hạn bản thân.

Thế vận hội dành cho người khuyết tật không chỉ giới hạn ở thể thao và thành tích cá nhân, đó còn là cơ hội để những người trong cuộc thể hiện bản thân, đồng thời sưởi ấm khát khao của những cá nhân còn đang do dự. Mỗi số phận luôn có lúc thăng lúc trầm, và nếu chúng ta coi những màn trình diễn tại đây như một kết thúc có hậu, đó sẽ là những tấm gương tươi đẹp nhất của cuộc sống.

Bethell, tay vợt người Anh chiến thắng Czyz trong trận mở màn, cũng không giấu được bất ngờ khi chứng kiến sự có mặt của Jurgen Klopp. “Thật tuyệt vời khi nhân vật tầm cỡ như vậy có mặt tại Paralympic và ủng hộ cầu lông dành cho người khuyết tật. Đó sẽ là kỷ niệm tôi nhớ mãi về kỳ Thế vận hội này”.

Dù phải nhận thất bại, Czyz vẫn lưu danh sử sách với tư cách là vận động viên cầu lông khuyết tật đầu tiên đại diện cho đội tuyển Paralympic của New Zealand. Anh có lần đầu ra sân thi đấu quốc tế ở bộ môn này vào năm 2022. Và như Klopp chia sẻ, ông ở đây để nói với bạn mình điều hiển nhiên, rằng tất cả là nhờ nỗ lực phi thường của Czyz, ở tuổi 44!

“Đó cũng là lý do tại sao tôi cần Juergen Klopp. Một lời khuyên đơn giản và cũng là giá trị nhất: Bạn phải tiếp tục tiến lên. Nếu bạn thua khi đã dốc hết sức mình, hãy cố gắng vui vẻ. Hãy tận hưởng cuộc hành trình và cố gắng bước tiếp”, Czyz mỉm cười.

Một câu chuyện cần phải được kể lại ảnh 1

Czyz luôn thử thách bản thân bằng những mục tiêu mới.