Mang yêu thương nâng đỡ yêu thương

Một căn nhà trọ đặc biệt vừa khánh thành tại chợ Tân Phú, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). "Đặc biệt" vì đây là "nhà trọ 0 đồng" dành cho các em nhỏ không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
Bé Kiều Oanh và bạn xem phim hoạt hình tại phòng trọ.
Bé Kiều Oanh và bạn xem phim hoạt hình tại phòng trọ.

Địa chỉ 17-19 đường 225a, phường Tân Phú trở nên nhộn nhịp từ đầu tháng tư bởi thành viên các tổ chức Hội Chữ thập đỏ, mạnh thường quân và nhất là những gia đình nghèo đang có con điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2. Niềm vui ánh lên trong mắt những người bà, người cha, người mẹ khi từ nay họ đã bớt đi gánh nặng lo chuyện ăn, ở để chuyên tâm, dốc sức vào điều trị cho những thiên thần bé nhỏ của mình.

San sẻ yêu thương

Khoảng sân chung của nhà trọ miễn phí luôn đông người. Dù được phụ huynh nhắc nhở nhưng các bé vẫn quay qua đùa giỡn với nhau. Anh Võ Văn Vũ, quê Cà Mau, giải thích: "Nay đến nhà trọ miễn phí ở, tụi nó có thêm bạn bè nên giỡn suốt, chớ trước đây ở nhà trọ riêng, đi bệnh viện rồi về, đâu có tiếp xúc với ai".

Chị Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh cho biết, ý tưởng thành lập nhà trọ miễn phí đã có từ trước Tết Nguyên đán 2023, sau khi Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh tổ chức chuyến xe Tết Nhân ái tại Bệnh viện Ung bướu thành phố ở cơ sở cũ: "Chúng tôi biết được các B ệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu sẽ được chuyển đến cơ sở 2 của bệnh viện ở thành phố Thủ Đức điều trị vì đây là cơ sở mới, khang trang hơn. Nhưng khi chúng tôi đi khảo sát thì nhận thấy chung quanh khu vực Bệnh viện Ung bướu mới rất ít khu nhà trọ, trong khi bệnh nhân đến khám phần lớn là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến từ nhiều tỉnh, thành phố".

Chính từ thực tế đó, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đã nuôi ý tưởng thành lập nhà trọ miễn phí để bệnh nhân, thân nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu bớt khó khăn phần nào. "Hội Chữ thập đỏ quận đã giao cho Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm liên hệ với địa phương để thực hiện mô hình này. Đây là mô hình mới nên chúng tôi quyết tâm thực hiện thành công, góp phần san sẻ yêu thương cho những gia đình không may mắn. Chúng tôi mong muốn tạo cho bệnh nhi, thân nhân có cảm giác thoải mái như đang ở nhà của mình"-chị Nguyễn Thị Hương cho hay. Không chỉ miễn phí tiền trọ, Hội còn tổ chức lo ba bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân tại đây, cũng như hỗ trợ vật dụng, nguyên liệu để gia đình có thể chế biến thức ăn riêng cho mình theo yêu cầu của bác sĩ.

Là người trực tiếp triển khai công việc này, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm cho biết, địa chỉ xây nhà trọ miễn phí trước đây là khu đất trống, với giá thuê là 25 triệu đồng/tháng cho diện tích khoảng 200m2. "Tuy nhiên, khi chúng tôi trình bày mục đích xây dựng nhà trọ miễn phí này, chủ đất đã giảm số tiền thuê chỉ còn 12 triệu đồng/tháng"-ông Nguyễn Đăng Hoàng kể lại. Sau khi thuê được đất, Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm đã xây dựng nhà trọ với 40 giường dành cho khoảng hơn 50 bệnh nhi và thân nhân. Mỗi giường có kích thước 1,2m, được trang bị nệm, chiếu, gối nằm cho bệnh nhân. "Ngoài ra, mỗi phòng đều có bố trí chăn, màn, quạt, có internet để người bệnh có thể liên hệ với người thân"-ông Nguyễn Đăng Hoàng cho biết thêm. Tuy vậy, ngay từ ngày khánh thành (1/4/2023), nhà trọ đã có gần 70 bệnh nhân, thân nhân đến trọ.

Vừa tất bật hỗ trợ các bệnh nhi, anh Hoàng Sơn, hội viên Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm chia sẻ, anh đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện của hội nhưng lần ra mắt nhà trọ miễn phí này đã để lại trong anh nhiều cảm xúc khó tả. Nhìn cảnh nhiều gia đình khó khăn từ các tỉnh, thành phố xa xôi lên thành phố chữa bệnh cho con phải vất vả tìm nhà trọ, anh thấy đau lòng lắm. Nhà trọ miễn phí ra đời sẽ giúp các bậc cha mẹ bớt gánh nặng phần nào khi không phải lo tiền trọ, tiền ăn hằng ngày.

Thắp lên những nụ cười

"Mẹ ơi có biết/con thương mẹ nhiều/con muốn ôm mẹ/và cười thật tươi…"-bé Nguyễn Thị Kiều Oanh và người bạn mới Trần Thị Thảo Nhi đã gửi tặng mọi người bài hát thật dễ thương trong ngày khánh thành nhà trọ miễn phí. Nhìn hai bé đang mắc bệnh hiểm nghèo vừa hát, vừa cười, ai cũng thấy xúc động vô cùng.

Lau vội những giọt nước mắt, chị Trần Thị Lan (đến từ Gia Lai), mẹ bé Kiều Oanh cho biết, lâu rồi chị mới thấy con mình vui vẻ như thế. Phát hiện con mình có dấu hiệu bất thường từ bảy năm trước, chị phải bỏ công việc làm phụ bếp ở Đồng Nai để đưa bé đi điều trị. Khi biết bé bị u não, chị đã đưa bé sang Bệnh viện Ung bướu điều trị từ tháng 10/2022. "Mỗi lần cháu vô thuốc, nhìn con vật vã mà hai vợ chồng chịu không nổi"- chị Lan tâm sự. Mới 10 tuổi, nhưng bé Kiều Oanh đã phải mổ não đến bốn lần. Sắp tới, bé phải tiếp tục những đợt xạ trị. "Tiền thuốc, tiền nhà trọ cứ xoay hai vợ chồng tôi như chong chóng. May chú Hoàng kêu tôi đến nhà trọ miễn phí nên gia đình cũng đỡ vất vả hơn". Đến ở tại nhà trọ 0 đồng, bé Kiều Oanh vừa có không gian vui chơi, vừa có thêm bạn mới. "Ở đây con có thêm nhiều bạn, không giống như ở trong bệnh viện. Ngày nào con cũng rủ bạn chơi trò chơi hay xem phim hoạt hình nên con thích lắm"-bé Kiều Oanh cười hồn nhiên.

Từ ngày về nhà trọ miễn phí, đứa cháu trai của bà Trịnh Thị Thu (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) trở nên hoạt bát hơn. Nhìn bé nô đùa, chạy nhảy, không ai nghĩ bé đang mắc bệnh ung thư giai đoạn 4. "Mẹ nó bỏ đi từ lâu vì không chịu được cảnh khổ cực, tui giờ phải bỏ hết công việc lo chăm sóc cháu để ba nó an tâm đi làm"-bà Thu cho hay. Theo lời bà Thu, trước khi đến ở tại nhà trọ miễn phí, mỗi ngày bà phải tốn 120 nghìn đồng tiền nhà trọ. Nhiều khoản cần chi, nên con bà phải làm thêm nhiều việc để có tiền xoay xở. "Khi về ở tại nhà trọ 0 đồng, tôi thấy như bớt đi phần nào gánh nặng. Giờ hai bà cháu không lo tiền ăn, tiền ở, chỉ lo chăm sóc, động viên cháu sống vui mỗi ngày"-bà Trịnh Thị Thu rơm rớm nước mắt.

Cũng đến từ cuối dải đất hình chữ S, anh Võ Văn Vũ cùng vợ đã phải bỏ cả ruộng vườn để lên thành phố chữa bệnh cho con. Ngày bé Võ Nguyên Tuấn, con anh Vũ vừa bước vào lớp 1 cũng là lúc bé bị phát hiện mắc bệnh ung thư. "Mọi công việc đều gác lại, đứa nhỏ thì để cho bà nội chăm sóc, hai vợ chồng tui hơn một năm nay cứ bám trụ ở thành phố để chữa trị cho con"-anh Vũ chia sẻ. Anh tâm sự thêm, ở trong nhà trọ miễn phí này, con anh có thêm nhiều bạn mới, nó cười nhiều hơn so với trước đây. Nhìn bé vui chơi với bạn bè, vợ chồng anh Vũ cũng thấy vui theo.

Mang yêu thương nâng đỡ yêu thương ảnh 1

Những tấm lòng hội tụ những tấm lòng

Theo ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, đây là mô hình mới nhưng mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Nhà trọ miễn phí sẽ giúp cho nhiều gia đình bớt khó khăn, có thêm niềm tin để chiến đấu với bệnh tật. Đối với ông Nguyễn Đăng Hoàng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm, đây chỉ là bước đầu trong hành trình mang lại niềm vui, nụ cười cho các bệnh nhi, cho các gia đình nghèo. Vẫn còn nhiều điều ông muốn nhưng chưa thực hiện được với mô hình nhà trọ miễn phí này. "Tôi mong muốn trang bị thêm nhiều phương tiện giải trí để các bé có điều kiện vui chơi, thư giãn nhiều hơn, cũng như xây dựng thêm nhiều nhà trọ 0 đồng cho các bệnh nhi, bệnh nhân ung thư"-ông Nguyễn Đăng Hoàng bày tỏ lòng mình.

Ngày đã sang trưa mà những đứa trẻ tại nhà trọ miễn phí vẫn nô đùa không dứt. Đâu đó những lời ca của ca sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Vân hát tặng các bé vang lên, ấm áp: " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/Để làm gì, em biết không?/Để gió cuốn đi/Để gió cuốn đi…". Và chúng tôi tin rằng, từ những tấm lòng để gió cuốn đi sẽ có thêm nhiều tấm lòng hội tụ, san sẻ yêu thương, để ước mơ của ông Hoàng trở thành hiện thực.