Săn lùng tội phạm quốc tế

"Lưới trời" lồng lộng

Nhiều tên tội phạm sau khi gây án thường nghĩ rằng, nếu cao chạy xa bay rồi thay tên đổi họ sinh sống ở một đất nước xa xôi, sẽ chẳng bao giờ bị tóm cổ. Nhưng không ít kẻ phạm tội từ nước ngoài chạy trốn vào Việt Nam hoặc phạm tội ở Việt Nam rồi bỏ trốn ra nước ngoài đã sa lưới bởi sự liên kết, trao đổi thông tin chặt chẽ giữa hệ thống cảnh sát các nước thành viên của Interpol (In-tơ-pôn).

Ðiểm mặt tội phạm

Mặc dù đã có vợ con nhưng ông Nit-hi-mu-ra Se-su-ô, Giám đốc tài chính của Công ty Sanyo-Di thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa II, Ðồng Nai vẫn say như điếu đổ cô gái trẻ đẹp kém ông 28 tuổi. Ðó là Dương Thị Thanh Nhàn quê ở ấp Bình Lục, xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu (Ðồng Nai) có máu chơi bạc khét tiếng, chủ một quán bar tại TP Hồ Chí Minh. Chưa đầy hai năm, Nhàn xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hơn 200 lần để chơi bài. Sống chung với con bạc khát nước, ông Nit-hi-mu-ra Se-su-ô đã hai lần chuyển 29 tỷ đồng của công ty cho Nhàn và những người thân cận của Nhàn rồi cùng cô bồ đột nhiên biến mất. Khi phát hiện thất thoát 132,5 tỷ đồng và 530 nghìn USD, Công ty Sa-ny-ơ đi trình báo công an tỉnh Ðồng Nai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Ðồng Nai khẳng định, cả hai đã bỏ trốn qua Cam-pu-chia bằng đường bộ và đang ẩn náu tại một khách sạn ở Phnôm-pênh có gắn kèm chữ "Plaza". Nhàn vẫn có mặt hằng đêm ở một số sòng bạc. Ðược sự giúp đỡ tận tình của Cảnh sát hoàng gia Cam-pu-chia, các trinh sát công an Ðồng Nai bí mật lùng sục khắp các khách sạn. Tới khách sạn nghi vấn Nhàn đang trú ngụ, thị đã bỏ đi từ hôm trước.

Không chùn bước, các sĩ quan Văn phòng In-tơ-pôn Việt Nam (VPI) đã vào cuộc. Tháng 9-2009, Lệnh truy nã quốc tế đối với Nhàn được Tổ chức In-tơ-pon  quốc tế gửi tới tất cả các nước thành viên. Chỉ sau một thời gian ngắn, thông qua In-tơ-pon Ma-cao, cơ quan điều tra xác định Nhàn và Nit-hi-mu-ra Se-su-ô đang bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Ma-cao xử lý vì cư trú ở đây quá hạn so với hộ chiếu. Thì ra, sau khi trốn khỏi Cam-pu-chia, Nhàn nhập cảnh vào Thái-lan qua cửa khẩu Aranyapra Thet rồi tiếp tục nhập cảnh vào Ma-cao. Tại đây, thị thuê một căn hộ ở Thẩm Chẩy và lang thang khắp các sòng bạc tìm vận may. Hồi 16 giờ ngày 18-9-2009, khi thị đến Cục di trú - Xuất Nhập cảnh Ma-cao trình diện và xin nộp phạt hòng tiếp tục ở lại Ma-cao với lý do đang chờ liên lạc với gia đình ở Việt Nam để lo tiền mua vé máy bay về nước, thì tái mặt khi thấy các sĩ quan của văn phòng VPI và công an Ðồng Nai đã chờ sẵn.

Năm 1998, Văn phòng sĩ quan liên lạc Cảnh sát liên bang Ô-xtrây-li-a chuyển cho VPI lệnh truy nã của Cảnh sát Ô-xtrây-li-a đối với một đối tượng người Mỹ gốc Việt tên Bùi Hữu Tài. Qua xác minh phát hiện Tài chính là Vũ Mạnh Cường, kẻ đã bị cảnh sát Mỹ truy nã về tội buôn bán ma túy. Sinh năm 1968 tại Sài Gòn, năm lên mười tuổi, Tài xuất cảnh sang Mỹ. Với bản tính liều lĩnh, manh động, tên tội phạm khét tiếng này cầm đầu một băng xã hội đen gồm một số tên tội phạm gốc Việt liên kết với bọn tội phạm người Mỹ trộm cắp xe ô-tô, sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng... Năm 1997, khi Tài bị Tòa án Mỹ kết án tù, hắn đã trốn thoát sang Ô-xtrây-li-a và tiếp tục lập ra một băng tội phạm mới chuyên buôn bán ma túy ở đây. Trong quá trình làm ăn, băng đảng của Tài mâu thuẫn với một phụ nữ gốc Việt là Hà Thị Quế Mai. Tài tổ chức cho đồng bọn bắt cóc con trai bà Mai để dằn mặt và đòi 400 nghìn USD tiền chuộc. Sau đó, Cảnh sát Ô-xtrây-li-a tìm thấy xác con bà Mai trong một cống thoát nước lớn, trên thi thể có nhiều vết đạn.

Trong lúc bị Cảnh sát Mỹ và Ô-xtrây-li-a truy nã "đỏ", Tài nhập cảnh vào Việt Nam sống như vợ chồng với một nhân viên mát-xa. Ði đâu Tài cũng khoe khoang mình là đại gia về thăm quê từ Mỹ, quen xài đô-la hơn tiền Việt. Nghiền ma túy, để có "hàng" hút hít và bán cho các con nghiện, Tài mua hê-rô-in của Nguyễn Thị Hoa ở phường 3, quận 3 (TP Hồ Chí Minh). Ðêm 12-9-1998, Tài phi xe máy đến vũ trường đón người yêu. Xe vừa dừng bánh, từ bốn phía, vòng vây của các trinh sát đã khép chặt. Tài la lên định giở trò ăn vạ nhưng rồi chợt tái mặt khi giọng nói sắc lạnh vang lên "Bùi Hữu Tài, anh đã bị bắt!". Bị "điểm đúng huyệt", Tài câm bặt. Cho đến khi bị dẫn giải ra sân bay, Tài vẫn còn ngỡ ngàng: Cảnh sát Mỹ cao thủ là thế mà vẫn còn trốn thoát được, không ngờ lại bị công an Việt Nam tóm gọn.

Một chiến công vang dội của Cảnh sát Việt Nam khiến nhiều nước thán phục là vụ bắt quả tang vận chuyển gần tám tấn cần sa. Qua trinh sát, công an Quảng Ninh nhận được nguồn tin một nhóm người nước ngoài đang thuê một số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm thủ tục tạm nhập, tái xuất một lô hàng có nhiều nghi vấn qua đường biển từ Hải Phòng ra Quảng Ninh. Qua xác minh, truy nguyên nguồn gốc hàng hóa trên vận đơn cho thấy, lô hàng nằm tại tờ khai số 181/XK/CK/CV3 gồm hai công-ten-nơ quần bò từ Pa-ki-xtan về cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), Công ty TNHH Vũ Hải ở Móng Cái (Quảng Ninh) nhận làm dịch vụ vận chuyển, sau đó chuyển tiếp đi Ca-na-đa. Ðến ngày 21-4-2008, hai công-ten-nơ số hiệu GLDU 7367200 và WHLU 5086522 về đến cảng Chùa Vẽ. Ngay sau đó, một số trùm ma túy tại Hồng Công thuê một con bạc chuyên nghiệp có nhiều tiền sự là Lu Ming Cheng ở Quảng Châu (Trung Quốc) sang Việt Nam liên hệ nhận giúp lô hàng quần bò có chứa nhựa cần sa, tiền công 150 vạn đô-la Hồng Công. Cheng rủ các con bạc thân quen là Wang Hui Lan, Ieong Chi Kai và Ngan Chiu Kuen đi cùng nhận "hàng". Chủ hàng còn cử Chan Kwok Kwong đi cùng Cheng giám sát việc tiếp nhận và vận chuyển ma túy.

Chiều 11-5-2008, hai công-ten-nơ nói trên được đưa lên xe ô-tô chuyên dụng vận chuyển đi Móng Cái. Lực lượng truy bắt kiên trì đeo bám suốt hành trình, đề phòng đối tượng bốc dỡ hàng dọc đường. Yếu tố bí mật được đặt lên hàng đầu bởi nếu chúng phát hiện, phi tang giấy tờ, vận đơn đang cầm, lượng ma túy khổng lồ sẽ trở thành hàng vô chủ, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án tiếp theo. Nhận được tin xe chở công-ten-nơ đến bãi của Công ty Vũ Hải, các đối tượng xuất hiện lập tức bị bắt giữ cùng tang vật gồm gần tám tấn cần sa. Toàn bộ số cần sa được giấu trong 400 thùng hàng, được ngụy trang tinh vi bởi một lớp chống máy soi ma túy.

Cuộc chiến còn gian nan

Hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố  nước ngoài ở Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là yêu cầu bức thiết. Các đối tượng người nước ngoài thường phạm các tội nghiêm trọng như: giết người, cướp tài sản, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy... khi nhập cảnh vào Việt Nam thường lẩn trốn ngay tại các thành phố lớn và các tỉnh có nhiều người nước ngoài sinh sống.

Thủ đoạn trốn tránh pháp luật của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi hơn. Chúng triệt để lợi dụng khoa học công nghệ, các chính sách thông thoáng về xuất nhập cảnh, về phát triển kinh tế du lịch để phạm tội hoặc lẩn trốn. Nhiều đối tượng còn "tính xa" bằng cách mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài hoặc "đầu tư" bất động sản ở nước ngoài, sẵn sàng chạy trốn khi có động. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, có đối tượng còn bỏ trốn ra nước thứ ba, do đó công tác xác minh cũng như phối hợp truy bắt càng gian nan, đòi hỏi kết nối thông tin kịp thời và nhịp nhàng hơn.

* 20 năm qua, Cảnh sát Việt Nam tiếp nhận và xử lý gần 45 nghìn lượt thông tin liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Qua kênh In-tơ-pôn, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã phối hợp điều tra hơn 2.500 vụ phạm tội hình sự, gần 31 nghìn vụ phạm tội kinh tế có yếu tố nước ngoài; bắt giữ và trao trả hơn 200 đối tượng truy nã cho cảnh sát các nước; phối hợp bắt giữ và dẫn độ về nước 49 đối tượng truy nã của Việt Nam.

* Cảnh sát Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ song phương, đa phương trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, đặc biệt coi trọng kênh hợp tác In-tơ-pôn, đúng như chủ đề Ðại hội đồng In-tơ-pôn lần thứ 80 tổ chức tại Hà Nội từ 31-10 đến 4-11: "Kết nối Cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn. Tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng năng lực và đổi mới".