HAI NĂM LẬN ĐẬN SUÝT ĐÁNH MẤT MÌNH
Thật ra những ai theo dõi sát bóng đá Việt Nam đều không lạ cái tên Lâm Anh Quang, bởi anh là một trong những gương mặt trẻ xuất hiện ấn tượng tại V.League 2010 khi chơi trong mầu áo CLB Nam Định lúc mới 19 tuổi. Nghiệt ngã thay, ngay cuối mùa giải năm ấy CLB Nam Định với thành tích kém cỏi đã bị rớt xuống hạng Nhất, rồi năm sau tiếp tục rơi xuống giải hạng Nhì. Chỉ trong hai năm đội bóng thành Nam rớt hai hạng liên tiếp, khiến nhiều cầu thủ tiềm năng của Nam Định, trong đó có Anh Quang rất hụt hẫng!
Tuy CLB Nam Định xuống đá giải hạng Nhất từ mùa giải 2011, nhưng trong năm ấy sự thể hiện của hậu vệ trẻ Lâm Anh Quang đã gây ấn tượng mạnh với HLV Falko Goetz nên ông thầy người Đức đã gọi cầu thủ sinh năm 1991 này vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26. Vậy nhưng, sau kỳ SEA Games ấy, Lâm Anh Quang bị chấn thương nặng và vì chữa trị không đến nơi đến chốn khiến số phận chàng cầu thủ trẻ này cũng lận đận như chính đội bóng chủ quản Nam Định.
Một ngày giữa năm 2013, tôi nhận được tin nhắn trên facebook cá nhân: “Em Lâm Anh Quang nè, anh khỏe không?”. Sau một hồi trò chuyện, Quang mới thổ lộ: “Anh còn những tấm ảnh chụp lúc em thi đấu ở SEA Games 26 thì cho em xin. Em nghỉ bóng đá rồi, nên muốn để dành những tấm ảnh ấy làm kỷ niệm”. Lời tiết lộ của Quang khiến tôi bất ngờ đến không nói nên lời, bởi chẳng tin được một cầu thủ trẻ từng được đánh giá rất cao, thậm chí là “hot boy” của đội tuyển U23 được nhiều fan yêu mến, lại sớm chia tay niềm đam mê của mình trong lặng lẽ như thế.
Hỏi lý do, Quang chỉ vắn tắt: “Em bị chấn thương suốt, nhưng điều kiện chữa trị lại không ổn dẫn đến phong độ tuột dốc. Vì thế, em nản lòng nên xin nghỉ anh ạ”. Nhưng qua tìm hiểu, được biết ngoài lý do chấn thương không được đơn vị chủ quản tạo điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn, thì việc đội bóng Nam Định ngụp lặn không lối thoát ở giải hạng Nhì, cùng cách làm việc độc đoán thiếu minh bạch của một số lãnh đạo ngành thể thao Nam Định khi ấy là nguyên do chính khiến Lâm Anh Quang đi đến quyết định chia tay với niềm đam mê, dù thời điểm ấy có nhiều CLB ở V.League muốn anh về đầu quân...
Bẵng đi một thời gian, gần cuối năm 2014, Anh Quang gọi điện thông báo: “Cứ ngỡ em đã chia tay nghiệp quần đùi áo số, nhưng khó quá anh ạ. Gần hai năm nằm nhà, em nhớ sân cỏ đến quay quắt nên quay lại và tập luyện được gần hai tuần rồi”. Lời chia sẻ của Quang khiến tôi mừng khôn tả, bởi thời gian trước tôi không khỏi lo âu khi nghe một số cầu thủ Nam Định mách: “Thằng Quang từ ngày nghỉ bóng đá hình như bị phẫn chí anh ạ. Nó xăm đầy mình và tụ tập ăn chơi dữ lắm, bọn em lo nó sẽ không giữ được mình. Ở Nam Định có quá nhiều tấm gương tày liếp như thế rồi...”.
Sau này, hai năm rời bóng đá luôn là góc khuất Lâm Anh Quang không bao giờ muốn nhắc đến. Với anh, đấy là quãng ký ức buồn và cả sự nông nổi của tuổi trẻ mà bản thân anh luôn muốn quên...
HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
Quay lại với bóng đá cũng là quãng thời gian Lâm Anh Quang muốn tìm lại chính mình. Vì thế suốt mùa giải 2015, hậu vệ này đã miệt mài tập luyện. Ngoài việc tìm lại phong độ và cảm giác thi đấu, đây còn là quãng thời gian anh nén lòng chờ cơ hội mới.

Nói thế, bởi khi vừa kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ với Nam Định vào cuối năm 2015, Lâm Anh Quang lập tức được HLV Lê Huỳnh Đức đưa về SHB Đà Nẵng với bản hợp đồng kéo dài ba năm, bắt đầu từ mùa giải 2016. Đây là cú giải thoát ngoạn mục và khá bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ một HLV vốn khó tính như Huỳnh Đức lại đánh giá rất cao Anh Quang như thế. Thời điểm ấy, nhiều đồng nghiệp và giới chuyên môn đã chúc mừng Quang, vì ngỡ sự nghiệp của anh sẽ bước sang một trang mới. Nhưng đời khó biết được chữ “ngờ”, bởi ngay trước thềm V.League 2016, Quang lại dính chấn thương nặng (gãy chân) trong một trận giao hữu với HAGL nên phải nghỉ suốt giai đoạn một của mùa giải...
Thực tế, những chấn thương dai dẳng khiến Anh Quang chưa để lại nhiều dấu ấn trong mầu áo của SHB Đà Nẵng ở hai mùa vừa qua. Tuy nhiên, chỉ qua bảy trận đầu của V.League 2018, cái tên Lâm Anh Quang đã trở lại và lợi hại hơn xưa, khiến HLV Park Hang Seo chỉ cần xem trận mở màn giữa Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng trên sân Cẩm Phả đã lập tức điền tên trung vệ cao 1m83 này vào danh sách tập trung ĐTQG ở trận cuối của vòng loại Asian Cup 2019.
Hôm danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Jordan được công bố, Quang đã chia sẻ: “Em vừa gọi về báo tin cho mẹ, anh ạ. Mẹ vui đến phát khóc làm em cũng không kiềm được cảm xúc. Thời gian qua, nếu không có bố mẹ làm điểm tựa, có lẽ em sẽ khó vượt qua những thử thách mà ông trời đã bày ra để trêu ngươi mình”. Lời tâm sự của Quang khiến tôi nhớ trong những cuộc trò chuyện trước đó, chàng cầu thủ trẻ này đã thổ lộ, nếu không có gia đình động viên và đặc biệt những giọt nước mắt của đấng sinh thành khiến Lâm Anh Quang phải suy nghĩ rất nhiều và quyết định đứng lên làm lại...
Sau lần tái xuất ở đội tuyển Việt Nam, hỏi cảm giác của Quang ra sao? Anh đã bày tỏ rất thật: “Em rất vui khi được HLV Park Hang Seo gọi lại ĐTQG, nhưng lần tập trung vừa qua bản thân em chưa thể hiện được gì nhiều. Một phần, bởi đây là trận thủ tục vì Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019, nên ban huấn luyện chủ yếu dùng để thử nghiệm các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, phong độ cũng bị ảnh hưởng sau một thời gian dài chấn thương, nên em cần nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới để có thể góp mặt ở đội tuyển tại AFF Cup 2018 vào cuối năm”.
Hy vọng sau những tháng ngày bĩ cực, Lâm Anh Quang sẽ đến hồi thái lai!
Song hỷ lâm môn
Sau trận đấu với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 hồi cuối tháng 3, trở về nước, Lâm Anh Quang đã tổ chức lễ cưới với cô vợ trẻ xinh đẹp Vũ Huyền My vào đầu tháng 4 vừa qua tại quê nhà Nam Định, với sự chứng kiến của gia đình và đông đảo bạn bè, đồng đội. Hiện, chàng tuyển thủ này chuẩn bị làm “bố trẻ con” khi bà xã đã có thai được hơn ba tháng.
Luôn dõi theo đội Nam Định
Mùa giải 2018, CLB Nam Định đã quay trở lại sân chơi V.League sau một thời gian dài vắng bóng. Trước mùa giải đã có những thông tin đội bóng thành Nam muốn mời Lâm Anh Quang quay về thi đấu. Về việc này, Anh Quang cho biết: “Thực tế đã có sự ngỏ ý với tôi về đá cho Nam Định, nhưng đấy không phải lời mời chính thức. Tôi luôn quan tâm đến đội bóng quê nhà, nhưng rất e ngại mỗi khi nhớ lại những ngày tháng qua ở CLB Nam Định. Đấy luôn là nỗi ám ảnh lớn. Song song đó, tôi vẫn thích được chơi ở những đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng, khi ấy mới có thể phát huy được khả năng của cầu thủ”.