Phóng viên (PV): Xin chào nghệ sĩ Băng Tâm, chị có thể chia sẻ con đường chị đến với nghệ thuật ngâm thơ cho khán thính giả được biết, thưa chị?
Nghệ sĩ Băng Tâm: Băng Tâm sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng Băng Tâm sớm được nghe những bài hát dân ca ngọt ngào từ mẹ và giọng ngâm thơ ấm áp của cha. Hồi nhỏ, vào những đêm trăng sáng, được nghe các cụ, nghệ nhân hát phường ví, phường vải… Mỗi làn điệu, ca từ đều chất chứa tâm trạng, lúc bồi hồi nhớ thương, khi nặng trĩu ân tình, khi giận hờn trách móc. Những tình cảm tinh tế đó, cứ ngấm dần và len lỏi vào tâm hồn của Băng Tâm mỗi ngày một nhiều thêm và rồi Băng Tâm yêu thơ từ lúc nào không hay.
PV: Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, chắc hẳn có rất nhiều cơ hội khác nhau đến với chị, vậy tại sao chị Băng Tâm vẫn chọn thơ?
Nghệ sĩ Băng Tâm: Băng Tâm có thời gian được học Thanh nhạc thầy Gia Khánh, cô Mộ La, được tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật mới, đa dạng phong phú và có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng có lẽ vì tình yêu dành cho nghệ thuật ngâm thơ quá lớn. Băng Tâm mong muốn những nét văn hóa, dân ca cổ truyền của cha ông để lại sẽ được nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy giá trị mãi về sau.
PV: Ngâm thơ chắc hẳn không dễ một chút nào, để đến gần với công chúng yêu thơ chắc hẳn người nghệ sĩ cũng cần tôi rèn những kỹ năng đặc biệt, thưa chị?
Nghệ sĩ Băng Tâm: Thơ là tiếng nói của tri âm, mình “phiêu” theo cảm hứng, cảm xúc của mình, tất nhiên là khó. Người nghệ sĩ ngâm thơ phải có màu thơ. Băng Tâm cũng có dạy một số bạn của Băng Tâm thích ngâm thơ, họ có thể ngâm theo cảm xúc của họ, nhưng nếu giọng của họ không có màu thơ thì ngâm khó ra được, Băng Tâm may mắn có được màu giọng đậm chất thơ, đăc biệt là thơ miền trung. Ngoài chất giọng ra, khi một nhà thơ đưa cho mình một bài thơ nhờ mình ngâm, Băng Tâm phải dành thời gian đọc và nghiên cứu kỹ về tác phẩm đó, để làm sao tìm được sự đồng điệu trong những câu thơ, để hòa mình vào những giai điệu đẹp, chấp cánh cho thơ.
PV: Có vẻ như đề tài về Bác Hồ, người lính, về người lính và sự dâng hiến, hy sinh là một mảng đề tài tâm đắc của nghệ sĩ Băng Tâm?
Nghệ sĩ Băng Tâm: Mỗi lần được ngâm thơ về Bác Hồ hay về chủ đề người lính, tôi luôn có một cảm xúc đặc biệt. Sự linh thiêng, lớn lao ngoài sức tưởng tượng của mình, cảm xúc cứ tuôn trào theo giai điệu, ca từ của tác phẩm, có khi tôi không kìm được những tiếng nức của sự biết ơn đối với thế hệ cha ông. Tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt đó thật linh diệu! Dù có một ngày còn sống trên cõi đời này, tôi vẫn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu.
PV: Nghệ sĩ hãy chia sẻ đôi chút về dự định của mình trong năm mới 2025!
Nghệ sĩ Băng Tâm: Trước tiên tôi muốn tập trung phát hành album ngâm thơ, để tri ân khán giả đã yêu mến, đồng hành cùng Băng Tâm trong suốt nhiều năm qua. Băng Tâm vẫn tiếp tục thử sức với mảng ca khúc và mong muốn kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác để cho ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, giàu cảm xúc, cùng nhau tạo nên dấu ấn trong lòng khán giả. Rất mong tiếp tục nhận được sự yêu mến từ mọi người.
PV: Cảm ơn nghệ sĩ Băng Tâm! Chúc chị gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật.