Gia tăng sức mạnh mềm quốc gia

Sự kiện tiêu biểu đầu tiên cần điểm lại cuối tuần qua ở miền trung là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) vừa công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh Quảng Ngãi là:

Lễ ăn than của người Giẻ-Triêng. Ảnh: K.MINH
Lễ ăn than của người Giẻ-Triêng. Ảnh: K.MINH

1. Nghề dệt (nghề thủ công truyền thống của người Giẻ-Triêng, lịch sử nhiều trăm năm tuổi); 2. Lễ hội cầu ngư ở phường Sa Huỳnh (lễ hội truyền thống, tổ chức hàng năm vào mồng 3 Tết âm lịch, hơn 200 năm tuổi); 3. Lễ ăn than (Ca K’chiah) của người Giẻ-Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô và Dục Nông, cũng tồn tại qua nhiều thế hệ; 4. Lễ hội cầu mưa của người H’re (tập quán xã hội và tín ngưỡng), xã Ba Động, thường tổ chức 3 đến 5 năm/lần vào tháng 6-7 âm lịch (đặc biệt khi trời khô hạn, thiếu mưa).

Cùng ngày, một lễ hội lớn của Hải Phòng cũng được Sở VHTT&DL tổ chức thành Liên hoan pháo đất thành phố lần thứ nhất năm 2026 với hơn 200 pháo thủ đến từ 7 xã có truyền thống chơi pháo đất lâu đời là: Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thịnh, Tân Kỳ, Tân An và Trường Tân. Pháo đất là “đặc sản” trò chơi dân gian có từ lâu đời của Đồng bằng Bắc Bộ với hai truyền thuyết về sự ra đời còn lưu lại đến ngày nay. Nếu như truyền thuyết đầu tiên liên quan đến việc ném đất cứu voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; thì truyền thuyết thứ hai đội thời gian gấp đôi lên đến tận thời nữ tướng Lê Chân thời Hai Bà Trưng đánh giặc Đông Hán…

Trong những ngày đầu xuân, nhân ngày “Tết chị em” 8/3 - chủ nhật cuối tuần vừa qua, cần điểm lại triển lãm “Miền Xanh” của nữ họa sĩ - nhà văn Trần Thị Trường cùng với 6 họa sĩ khác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học). Nhiều người biết nhà văn Trần Thị Trường mới đây nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội. Tuy nhiên, ít người biết bà học vẽ từ nhỏ và là họa sĩ, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa 1973-1978.

Một điểm mới khá xuất sắc trong đúng dịp 8/3 là việc phía Việt Nam và Trung Quốc đã bắt tay để vở vũ kịch “Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026” do nghệ sĩ múa nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình (67 tuổi) sáng tạo và chinh phục khán giả Thủ đô trong ba ngày (từ 6 đến 8/3) ở Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện này, ngoài giá trị cống hiến đến khán giả Việt Nam của một tác phẩm từng nổi tiếng quốc tế từ 2012, thì đây còn là việc hiện thực hóa một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, với chủ trương tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, để gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.