Lục Thủy, hay Hoàn Kiếm - những tên gọi khác của hồ luôn gắn với vẻ đẹp tự nhiên và huyền thoại hòa quyện trong tình yêu bao người, qua bao thế hệ. Hồ Gươm đẹp ở mọi khoảnh khắc, trong sự hòa thuận của thiên nhiên và con người. Hồ là lẵng hoa giữa lòng thành phố, như cách gọi của nhà thơ Hy-Lạp Ludemit, một người rất yêu Thủ đô của chúng ta.
Trong mênh mang sóng nước, Hồ Gươm lặng lẽ lưu giữ biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử Thăng Long – Hà Nội, của đất nước, cả biết bao câu chuyện buồn vui đời người. Trải bao tháng năm Kinh thành bị giặc dã, thực dân, đế quốc xâm lược, khiến không ít lần hồ bị tổn thương. Song, chính vẻ đẹp tĩnh tại, trong lành của hồ, của cỏ cây hoa lá, sự kiên cường trung dũng của người Hà Nội đã mau chóng làm lành vết thương chiến tranh và khiến hồ càng thêm quyến rũ.
Sự quyến rũ của hồ trong từng khoảnh khắc đã trở thành cảm hứng cho biết bao nghệ sĩ. Trong số đó, có một người thú nhận đã si mê vẻ đẹp của Kiếm hồ. Anh là nhà báo Hà Hồng, quê tận Hà Tĩnh, nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rồi gắn bó và bị mê hoặc để trở nên đắm đuối, dành một tình yêu đặc biệt cho mảnh đất này. Năm 2006, anh lập trang web riêng về tình yêu của mình tại địa chỉ www.hohoankiem.org. Từ đó tới nay, trang web đã đăng tải tổng cộng hơn một nghìn tin, bài và hơn năm nghìn bức ảnh, do chính tay Hà Hồng thực hiện. Thông qua trang web, anh kể lại những câu chuyện quanh hồ, về con người, về lịch sử Thủ đô bằng những bức ảnh đẹp Hồ Gươm.
Rồng chầu - 1000 năm.
Ngót chục năm qua, hohoankiem.org là một chuyên trang điện tử không chỉ để đăng tải, cập nhật những bức ảnh đẹp về hồ; đây còn được coi như điểm gặp gỡ, chia sẻ tình yêu về Hà Nội của rất nhiều trái tim đồng cảm.
Không chỉ lập trang web, đều đặn đã hàng chục năm nay, gần như mỗi ngày, khi đã hoàn tất công việc, Hà Hồng lại ôm máy ảnh thong dong tản bộ bên hồ, chẳng kể khi mưa khi nắng, để có được một kho ảnh tư liệu đồ sộ riêng về Hồ Gươm. Mới đây anh đã lựa chọn những bức ảnh tâm đắc nhất, gói ghém nhiều tâm sự, để giới thiệu tại triển lãm cá nhân “Sắc mầu Hồ Gươm” tại Trung tâm Thông tin - Văn hóa Hồ Gươm.
Rất nhiều người yêu Hà Nội, khi đến triển lãm đã bày tỏ xúc động trước những tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc của Hà Hồng. Tác giả đã “chộp” được nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp của Hồ Gươm. “Chữ Xuân trong tiết xuân Hồ Gươm” được đánh giá như một phát hiện độc đáo. Anh đã khắc họa không khí xuân đặc trưng Hà Nội bằng bức ảnh chụp một cành lộc vừng đang nảy lộc mang nét chữ Xuân tựa thư pháp của thiên nhiên còn đọng những giọt sương long lanh. Anh cũng có cái nhìn hết sức tinh tế khi chọn góc máy cho bức ảnh “Muồng hoàng yến khoe sắc bên hồ”, gợi cảm với áng hoa vàng và cỏ vàng bên Tháp Rùa rêu phong…
Xuân hồng.
Nhà báo Hà Hồng thổ lộ rằng, bốn mùa trong năm, mỗi giờ trong ngày, “lẵng hoa” Hồ Gươm liên tục biến đổi sắc mầu lung linh, gợi tứ cho anh sáng tác. Mùa xuân “lẵng hoa” nổi bật với mầu trắng muốt hoa sưa, trắng hồng hoa ban, đỏ thắm mầm lá bằng lăng, vàng ruộm sắc lộc vừng… Hè đến, “lẵng hoa” như dệt thảm mầu đỏ thắm phượng vĩ, tim tím bằng lăng, vàng rực muồng hoàng yến. Hoa lộc vừng rơi xuống mặt hồ xanh, kết thành bè đỏ rực trôi mãi phía Tháp Rùa cổ kính mỗi đầu hè và lúc cuối thu… Lá bằng lăng trước khi rời cành, chuyển từ mầu xanh sang mầu đỏ sưởi ấm mùa đông giá lạnh. Càng nhiều nắng, bầu trời Hồ Gươm càng xanh trong. Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, mây lại xếp hình kỳ thú, có khi là mây vẩy rồng uốn lượn trên mảnh đất nghìn năm...
Đằng sau mỗi tác phẩm ảnh của Hà Hồng còn là biết bao câu chuyện về lòng kiên trì, đam mê sáng tạo nghệ thuật. Là biết bao lần anh mang máy ra để rồi lại trở về không vì anh thấy “xuân chưa đến độ”, “thu chưa chín”. Hay có khi, Hà Hồng lại như một gã lang thang đi kiếm tìm cả cái đã mất và những điều chưa đến. Lắm lúc, anh đóng ống kính để ngồi trò chuyện hàng giờ với một chị bán hàng rong nuôi con vào đại học. Hoặc ngồi lặng lẽ trên ghế đá nghe đắm đuối tiếng tiêu của một ông lão râu tóc bạc phơ. Hay, bất chợt, anh lấy giấy bút ra ghi lại những câu chuyện của ai đó gặp trên đường kể về Hồ Hoàn Kiếm.
Hà Hồng, người duyên nợ với Hồ Hoàn Kiếm sẽ không chỉ dừng lại ở những tác phẩm nhiếp ảnh, anh còn ấp ủ sẽ ra mắt cuốn sách kể chuyện bằng ảnh, góp nhặt những vui buồn của người đời bên hồ.