Vượt qua trở ngại
Khi Ních chào đời mẹ của anh quá thất vọng, đau buồn, hoảng sợ đã từ chối bế đứa con đầu lòng của mình.
13 tuổi, khi đã được bù đắp bằng tình yêu vô bờ bến của cha mẹ, nghe kể về những khoảnh khắc đầu đời của mình Ních vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Một người không có chân tay sống như thế nào? Hơn một tuổi, Ních đã tập tì trán vào tường để dựng người dậy từ tư thế nằm. Mỗi ngày của anh là một loạt những cuộc vật lộn để thích nghi với hoàn cảnh. Anh tập luyện đến chai thịt, bầm da, tứa máu để có thể làm được những việc đơn giản mà những người bình thường không cần phải cố gắng chút nào cũng có thể thực hiện.
Sự cứng cỏi của Ních không tránh được cho anh nỗi buồn khi anh đến tuổi cắp sách tới trường. Ở trường Ních bị gọi là quái nhân, bị xa lánh. Trong giờ ra chơi Ních thường giấu mình trong các bụi cây hoặc trốn trong phòng học bị bỏ trống để khỏi bị trêu chọc. Cảm giác cô đơn, buồn khổ, bất an và chán nản đã đẩy Ních đến quyết định tự vẫn năm lên tám tuổi. Anh đã để cho người mình chìm trong bồn tắm, đã buông xuôi tất cả, nhưng rồi nghĩ đến gánh nặng tinh thần mà cha mẹ và các em của mình có thể sẽ phải mang trong suốt cuộc đời họ, Ních lại chộp lấy sự sống ở những giây cuối cùng.
Rồi Ních không chỉ tồn tại, anh đã sống một cuộc sống ý nghĩa nhất của một con người có thể vươn tới. Không chỉ có thể tự lo cho bản thân, anh còn làm được tất cả mọi việc mà những người có đầy đủ chân tay có thể làm: bơi, đá bóng, nhảy cầu, lướt sóng. Ních tốt nghiệp đại học với tấm bằng kép về kế toán và hoạch định tài chính, trở thành diễn giả, thực hiện các buổi diễn thuyết ở hơn 30 nước trên thế giới trước hàng triệu người.
Giờ đây, ở tuổi 30, Ních là Chủ tịch và là CEO của tổ chức quốc tế Life Without Limbs, là Giám đốc Công ty Attitude Is Altitude. Và hạnh phúc tuyệt vời đã đến với Ních khi anh tìm được người bạn đời như mơ ước, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tên là Mi-y-a-ha-ra (Kanae Miyahara). Ðám cưới của họ diễn ra vào ngày 10-2-2012 tại Ca-li-phoóc-ni-a (California, Mỹ). Những người yêu quý và ngưỡng mộ Ních gọi đám cưới của anh là đám cưới của thế kỷ, là sự kiện tuyệt vời nhất, thông điệp hy vọng có sức thuyết phục nhất của năm 2012. Với sự tự tin và tầm nhìn không giới hạn, Ních Vu-gi-chích, chàng trai không chân không tay, một lần nữa đã chứng minh rằng ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, rằng trong cuộc sống chúng ta không có rào cản, giới hạn nào ngoài những rào cản mà chúng ta tự đặt ra cho chính mình. Hiện Ních và Kanae đang sống rất hạnh phúc với đứa con đầu lòng, một bé trai khỏe mạnh, đầy đủ chân tay.
Truyền lửa
Không phải ngẫu nhiên mà tôi dịch các cuốn tự truyện của Ních, cuốn Cuộc sống không giới hạn và cuốn Ðừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung và điểm chung lớn nhất của chúng tôi là cùng sở hữu sức mạnh tinh thần to lớn giúp chúng tôi chiến thắng nghịch cảnh. Tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được góp phần đưa những thông điệp ý nghĩa của Ních đến với bạn đọc Việt Nam...
Hai cuốn tự truyện của Ních được chuyển ngữ và xuất bản cách nhau chỉ vài tháng. Ðó cũng là nỗ lực vượt khó của tôi và những người làm sách của Công ty First News. Thật đáng mừng, những cuốn sách của Ních được xuất bản tại Việt Nam đều chạm đến trái tim bạn đọc và trở thành sách bán chạy. Bản thân tôi và Công ty First News đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả sau khi đọc hai cuốn sách này. Hầu hết bạn đọc có phản hồi đều thốt lên rằng: Ních thật tuyệt vời! Không ít bạn đọc bộc bạch rằng từ sâu trong tâm thức họ cảm thấy hổ thẹn trước Ních bởi vì họ có đầy đủ chân tay nhưng những gì họ làm được chỉ bằng một phần nhỏ những gì Ních đã và đang làm. Quan trọng hơn rất nhiều bạn đọc trẻ đang trên con đường lập nghiệp đã biết đặt ra câu hỏi nghiêm túc: Ních làm được, tại sao mình lại không? Ðó là một câu hỏi nhiều hứa hẹn và đầy hy vọng.
Rất nhiều bạn đọc bày tỏ khao khát muốn được trực tiếp nghe Ních diễn thuyết truyền cảm hứng một lần. Chính vì thế mà First News đã làm tất cả những gì cần thiết như đàm phán với công ty đại diện của Ních để mời Ních sang Việt Nam. Ngày 22-5 tới, Ních Vu-gi-chích sẽ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu chương trình diễn thuyết kéo dài bốn ngày của mình. Trong chuyến diễn thuyết tại Việt Nam lần này, anh sẽ có các buổi diễn thuyết tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong đó có một buổi dành cho các doanh nhân, một buổi dành cho những người đang đi làm, hai buổi dành cho các sinh viên đại học, một buổi gặp gỡ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những bài diễn thuyết của Ních sẽ xoay quanh các chủ đề: "Chiến thắng số phận", "Ðánh thức sức mạnh trong mỗi người", "Dám sống, dám thành công", "Lựa chọn để thành công", "Sống cống hiến, sống xứng đáng".
Phải khẳng định, không ít bạn trẻ Việt Nam đang mất niềm tin, phương hướng. Một số thì than thân trách phận. Ních từng tâm sự với một bạn Việt Nam: "Tại sao các bạn hay than thân trách phận, trong khi dân tộc các bạn rất anh hùng? Tôi không có gì cả, không tay, không chân, tại sao tôi làm được?". Thì khi đọc sách của Ních, tiếp xúc với Ních, tôi cam đoan nhiều người sẽ hiểu ra một điều, rằng khuyết tật trong tâm hồn mới đáng sợ. Giống như một chất "xúc tác", Ních không chỉ là người đi gieo cảm hứng mà còn đánh thức nhân cách cho mỗi người những nơi anh đến.
Hiện nhiều người Việt Nam đang háo hức mong chờ ngày được đón Ních Vu-gi-chích ở Việt Nam. Tôi là một trong số những người đó. Tôi tin rằng Ních Vu-gi-chích sẽ góp phần khơi dậy khát vọng sống hết mình vẫn còn đang âm ỉ trong lòng nhiều người Việt trẻ.
* Dịch giả Bích Lan (tác giả bài viết này) có nhiều điểm tương đồng với Ních ở nghị lực vượt lên số phận. Cũng chính những ước mơ đã giúp chị vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chị đã dịch thành công cuốn "Triệu phú khu ổ chuột" và mới đây dịch hai cuốn tự truyện của Ních, "Cuộc sống không giới hạn" và "Ðừng bao giờ từ bỏ khát vọng". Chị tâm sự: "Ngồi dịch từng trang sách của Ních tôi cảm thấy như xem lại những thước phim quay chậm của đời mình: sự mặc cảm, nỗi buồn, cảm giác bất an ở tuổi mới lớn khi nhận ra mình khác biệt với những người chung quanh". Hai cuốn tự truyện của Ních được chuyển ngữ là nỗ lực vượt khó của Nguyễn Bích Lan. Và hơn thế, mới đây chị xuất bản cuốn nhật ký "Không gục ngã" của mình, khiến biết bao độc giả run rẩy.