Điểm mặt các chiêu trò
Nếu như trước đây, cách chơi kiểu tụm năm tụm bảy bắt độ trực tiếp với các chủ bạc dễ bị phát hiện và triệt phá, thì nay "truyền thống" cổ hủ đó dường như đã không còn đất dụng võ nữa. Vô số trang web chuyên phục vụ đánh bạc trực tuyến ăn tiền đã không còn xa lạ với những ai có máu "đỏ đen".
Hầu hết các trang web "đen" này tuy có máy chủ đặt ở nước ngoài nhưng giao diện hoàn toàn Việt hóa và có người đại diện điều hành tại Việt Nam. Có thể điểm qua một số trang "quen mặt", như: 188bet, Dafab..., 123b..., Fun8..., 12b..., 166b..., Bet3,... Tuy một số trong số đó đã bị ngăn chặn, nhưng cũng không khó để người chơi có ngay một tài khoản, tên miền khác nhằm nối dài vòng quay sát phạt.
Đơn cử, trang web chuyên về đánh bạc, cá độ bóng đá 188bet đã bị chặn nên "nhà cái" liên tục thay đổi tên miền để hoạt động tại Việt Nam. Dễ truy cập 188bet nhất là tên miền 10d... Khi nhấp vào đây, người chơi sẽ "lóa" mắt với các slogan vô cùng hấp dẫn ngay đầu trang: Thưởng 100% khoản gửi đầu tiên; Vui cùng World Cup 20% thắng thêm... Hay để vào Dafab... thì người chơi vào link Dafab... với hình ảnh mào đầu là "chính sách" khuyến mãi khủng: Thưởng 300%!...
Trang web M88 được coi là "uy tín nhất" trong giới cá độ bóng đá ở Việt Nam hiện nay. Truy cập vào đây, ta có thể thấy một "bức tranh động" với những hình ảnh và những lời giới thiệu nghe rất... "sướng tai": Giấy phép từ Cagayan Economic Zone Authority, là một tổ chức cá cược hàng đầu châu Á; Với hơn hai trăm nhân viên làm việc; M88 hỗ trợ nạp tiền, nạp tiền trong vòng 15 phút, rút tiền trong vòng 24h... Và kèm theo đó là bản mẫu đăng ký thông tin tài khoản đã được nhà cái tạo lập sẵn cho bất kỳ con bạc nào muốn tham gia.
N., một tay chơi cá độ qua mạng chuyên nghiệp tiết lộ, để tham gia và bảo đảm bí mật thì người chơi nên mua lại tài khoản của một người khác do "chân rết" (đầu mối giữa nhà cái với các con bạc tại Việt Nam) cung cấp. Khi đó, các thông tin giao dịch trong quá trình cá cược không phải của người chơi chính thức nên khỏi sợ công an nhòm ngó! Tuy nhiên, theo N. để được vậy, con bạc này phải là người được một con bạc khác giới thiệu hoặc ít ra phải là một khách hàng rất... "chịu chơi"!
Qua N. dắt mối, chúng tôi được T., một "chân rết" có thâm niên trong "nghề" tại quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) chào bán một tài khoản cá độ với giá 15 triệu đồng. Năn nỉ ỷ ôi mãi, T. mới chấp nhận bán cho chúng tôi với giá năm triệu đồng. Tuy nhiên, dường như thấy "bất ổn" nên chưa đầy một giờ sau, T. báo lại đã bán cho người khác với giá cao hơn rất nhiều (?)
Cửa ải an ninh
Cứ tưởng chỉ ngồi một chỗ gõ bàn phím thì cuộc đua đỏ đen kia thật tiện lợi và an toàn. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Trong mấy năm qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao như cá độ bóng đá hay đánh bạc trực tuyến đã bị cơ quan chức năng bắt và xử lý hàng loạt. Ngay trước thềm World Cup 2014 này, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an, đã tiến hành bắt khẩn cấp bảy đối tượng: Vương Chấn Thanh, Nguyễn Thanh Triều, Vương Thúy Hằng, Đàm Kim Khuyến, Do Tứ Tường, Lê Quang Tấn, Nguyễn Xuân Lâm - có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng in-tơ-nét trên trang mạng www.188bet.com; đồng thời thu giữ: 88.635 USD, 499 triệu đồng, 53 thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khai thác các tài khoản ngân hàng đại diện của 188bet trên trang mạng www.188bet.com, lực lượng trinh sát nắm được, các đối tượng tổ chức mở khoảng 65 tài khoản ở các ngân hàng trong nước, tổng số tiền chuyển đến các tài khoản này khoảng 650 tỷ đồng. Quá trình đấu tranh mở rộng, tính đến ngày 23-6, cơ quan an ninh đã khởi tố và bắt tạm giam gần 60 bị can. Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Dẫu vậy, bằng những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng tổ chức cá độ qua mạng đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình phá án. Thượng tá Trần Văn Doanh - Phó Cục trưởng C50, cho biết: Nhờ xác định rõ tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này, ngay từ những ngày trước khi khai mạc mùa giải, C50 đã rà soát, lên danh sách các website đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cá độ có máy chủ từ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam để ngăn chặn từ xa. Chỉ tính trong ba ngày đầu mùa giải (từ 12 đến 15-6) đã ngăn chặn kịp thời gần 1.300 trang website và địa chỉ IP, đồng thời chuyển hướng về trang web cảnh báo của Bộ Công an nhằm răn đe, phòng ngừa. Sau đó, lượng truy cập các website đánh bạc đã giảm đáng kể. Tại các địa phương, thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ qua mạng in-tơ-nét.
Chỉ cần một chiếc máy tính là các con bạc có thể tham gia đường dây cá độ.
Cảnh báo nhỡn tiền
Cái hấp lực của World Cup so với các giải đấu bóng đá khác là phải mất bốn năm mới có một lần. Từ đó, có những con bạc cá biệt chỉ chọn chơi World Cup. Theo một vài người có "thâm niên" trong cuộc chơi phù phiếm này thì sự hấp dẫn còn ở chỗ cái "độc" của nó là chơi theo "trào lưu". Và "đó mới là điều đáng sợ!". Một con bạc qua thời đỉnh cao vì từng phá sản, giải thích: "Không hẳn vì có máu cờ bạc mới chơi đâu, có người chơi vì bạn bè rủ rê bắt độ qua lại với nhau thôi. Nhưng thói thường, kẻ thắng hám ăn kẻ thua hám gỡ nên cứ thế bị "con ma đỏ đen" ám vào người lúc nào không hay, đến khi tán gia bại sản thì không kịp nữa".
Đó cũng chính là câu chuyện của H. - một người mà chúng tôi biết từ trước. Thời thanh niên, H. là một tay kinh doanh "cơ hội" cực giỏi. Đầu những năm 2000, có ngày H. bỏ túi vài chỉ vàng ngon ơ. H. quê Quảng Ngãi, học ngành xây dựng nhưng đầu óc rất nhạy bén trong kinh doanh. Thoáng chốc, H. giàu xụ, mua nhà ở thành phố rồi cưới vợ, sinh con...
Người ta bảo còn trẻ mà làm ra quá nhiều tiền sẽ không biết giữ và dễ sanh tánh... tự cao! H. không ngoại lệ. H. bảo, hồi đó nhiều tiền thật nhưng không hề chơi cá độ bóng đá lần nào vì anh có đọc báo nên biết nhiều người tán gia bại sản vì nó. Thế rồi, những cuộc vui đàn đúm cùng bạn bè và những lời "mời gọi" chơi mỗi dịp World Cup cho "vui" đã khiến ngôi nhà của H. chẳng mấy chốc... bay theo vòng xoáy của trái bóng.
"Mà có phải ai xa lạ với anh đâu! Mấy thằng bạn cùng nghề rủ rê chơi cho vui, ăn thua qua lại với tụi nó. Anh em ăn thua tính cho vui thôi chứ đâu ngờ... Ban đầu một vài triệu, sau lên mấy chục rồi cả trăm. Một lần không bình tĩnh, thua quá, máu tức nổi lên không kiềm chế được nên anh cầm nhà chơi luôn... Có chơi có chịu, vậy thôi!"- H. nói nghe gọn lỏn!
Nhưng lẽ đời có vay có trả. Đồng tiền không được tạo lập từ công sức, mồ hôi nước mắt chân chính ắt không bền. "Chẳng bao lâu, bạn bè anh thằng không còn cục đất để ở, thằng vợ bỏ lấy chồng khác cũng vì ham mê đỏ đen cùng trái bóng đó" -vừa nói, H. vừa lắc đầu, như thể ngao ngán cho một thời nông nổi.
May thay, tuổi đời còn trẻ, H. cũng sớm nhận ra sai lầm của mình. Giờ anh đã nhẫn nhục đi làm kiếm tiền lo cho vợ con để chuộc lỗi, rồi lại học đại học và kiếm thêm tấm bằng luật sư hẳn hoi. Hỏi anh vì sao lại học thêm ngành ấy, H. bảo: "Anh mải chơi cá độ bóng đá bị bạn bè lừa rõ ràng nhưng cũng phải chịu. Học để biết luật mà làm ăn chân chính, và để không bị người ta dụ dỗ lừa gạt nữa".
| Khi dò hỏi về việc gian lận trong quá trình tham gia cá độ, N. bật mí: "Cái gì nhà cái cũng tính khôn hơn con bạc hết. Thí dụ, khi mình bắt trận Tây Ban Nha và Hà Lan. Tây Ban Nha nằm kèo trên, mình bắt Tây Ban Nha thì thua. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 - 15 phút, mình được quyền bắt tỷ số trong khoảng thời gian còn lại nhằm "gỡ gạc". Nhưng khi đăng nhập trang web để tiếp tục đánh tỷ số, mọi thông tin đã hoàn thành và nhà cái đã "ok" nhưng thông tin xác nhận cứ nhấp nháy, chập chờn trong khoảng gần một phút mới ổn định. Nếu trong khoảng thời gian này có bàn thắng được ghi như mình đánh thì nhà cái sẽ viện lý do người chơi đăng ký muộn và hệ thống chưa kịp xác nhận hoàn chỉnh. Vậy là kết quả bị hủy và mình phải chấp nhận thua". |