Đảng ta thật là vĩ đại!

Trong hành trình 95 mùa Xuân có Đảng, dân tộc ta đã làm nên bao kỳ tích, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, dù chúng có mạnh đến đâu; từng bước đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu để có cơ đồ như ngày nay và tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”.
0:00 / 0:00
0:00
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), tối 3/2/2025, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” với chủ đề “95 năm - Ánh sáng soi đường”. Ảnh: TTXVN
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), tối 3/2/2025, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” với chủ đề “95 năm - Ánh sáng soi đường”. Ảnh: TTXVN

Đảng ta vĩ đại, vì mới 15 tuổi với chưa đầy 5.000 đảng viên, đã lãnh đạo toàn dân, triệu người như một nhất tề vùng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, làm chủ vận mệnh của mình, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cả nghìn đời dân tộc ta chìm trong cuộc sống lầm than, nô lệ, có biết bao phong trào yêu nước nổ ra nhưng đều bị dập tắt; chỉ đến khi Đảng được thành lập, có đường lối đấu tranh đúng đắn thì khát vọng ấy mới thành hiện thực.

Đảng ta vĩ đại, vì đã lãnh đạo một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn, biến lòng yêu nước thành sức mạnh vô bờ bến, không thứ vũ khí tối tân nào có thể cản ngăn. Vì thế mà đội quân xâm lược thực dân Pháp phải nhục nhã cúi đầu cuốn gói về nước; rồi đến lượt đế quốc Mỹ xâm lược cũng thất bại ê chề, mất mặt với thế giới, thừa nhận một chân lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”; “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Để viết nên những trang sử vàng ấy, dân tộc ta đã phải trả bằng xương máu và hiện vẫn còn đó những nỗi đau nghìn đời không quên, dù chiến tranh có lùi xa bao nhiêu đi nữa. Song theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Vậy mà, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước không chỉ thoát khỏi bần cùng và lạc hậu lại còn nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, có quan hệ ngoại giao với 194 nước là thành viên Liên hợp quốc. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng bằng việc đề ra và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới từ Đại hội VI, Việt Nam mới được vinh danh trên trường quốc tế như thế, trong khi nhiều nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã tan rã.

Thực tiễn đó càng khẳng định, Đảng ta thật là vĩ đại! Đảng vĩ đại vì vượt qua chính mình, chiến thắng chính bản thân mình, vững vàng trước khúc quanh co của lịch sử, kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường đã chọn, tìm ra hướng đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đất nước và xu thế của thời đại.

Chiến thắng chính mình mới là chiến thắng hiển hách nhất, bởi đó không chỉ đơn giản là vượt qua thử thách từ cuộc sống mà còn là biết vượt qua yếu kém nội tại, cũng như mọi thứ cám dỗ của quyền lực, của đồng tiền, của cá nhân chủ nghĩa, của tính hẹp hòi, ích kỷ ẩn hiện trong mỗi tổ chức, mỗi con người. Đảng ta vĩ đại là ở đó, vừa chăm lo xây dựng đưa đất nước phát triển toàn diện, vừa kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ biến chất, như loại bỏ những cành cây “sâu mọt” để bảo vệ cho cây đời mãi mãi xanh tươi.

Thành tựu đất nước đạt được trên mỗi chặng đường cách mạng 95 năm qua là thành công của Đảng, đã biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước mang dáng hình chữ S, hồn hậu, giàu lòng yêu thương và cũng rất kiên trung, anh dũng. Điều đó là tất yếu như quy luật của muôn đời, năm mới đến là mang theo hương sắc tươi vui của mùa xuân mới được chắt lọc trong mạch nguồn của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Mùa Xuân mới lại mở đầu cho một hành trình mới, trên các nẻo đường nhiều hoa thơm, trái ngọt, nhưng phía trước cũng không ít gió sương. Xuân này, Đảng ta tròn 95 tuổi, là một mùa Xuân rất đặc biệt, các tổ chức đảng đang chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; cả dân tộc đã sẵn sàng tâm thế để bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh và hạnh phúc. Cơ hội mới, thách thức mới đan xen. Nhưng chắc chắn rằng, niềm tin với Đảng, khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ là động lực thôi thúc chúng ta vững bước trên chặng đường mới. Lại thêm một cơ hội để Đảng khẳng định mình thật sự là vĩ đại!