Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức cao và kéo dài, thì vấn đề xuất khẩu việc làm của Mỹ đang được đưa lên thành một chủ đề tranh luận chính trong cuộc đua vào Nhà trắng. Trong "cuộc chiến công kích" ở chặng nước rút này, cả Tổng thống Ô-ba-ma và cựu Thống đốc Rôm-ni đều sử dụng báo chí và các phương tiện quảng cáo như một công cụ hỗ trợ đắc lực để cáo buộc lẫn nhau "xuất khẩu việc làm" ra nước ngoài và thậm chí đã thu lợi từ việc này.
Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Ô-ba-ma vài tuần trước đã khơi mào "chiến dịch nói xấu đối thủ" bằng một đoạn quảng cáo. Theo quảng cáo này, ông Rôm-ni "kiếm bộn tiền" nhờ việc xuất khẩu việc làm Mỹ sang các nước khác, khi ông này còn là lãnh đạo Công ty đầu tư Bain Capital. Tại bang Vơ-gi-ni-a hôm 14-7, ông Ô-ba-ma thẳng thừng công kích đối thủ Rôm-ni là chủ một doanh nghiệp Mỹ mà chỉ biết đem công ăn việc làm của người Mỹ ra nước ngoài để thu lợi nhuận. Ông gọi đối thủ là "người tiên phong" trong việc giúp các công ty Mỹ chuyển hoạt động sản xuất sang các nền kinh tế có thu nhập đầu người thấp. Hình ảnh vị chính khách của đảng Cộng hòa bị tô vẽ là người chỉ biết chăm lo lợi ích người giàu, mà không gần gũi với tầng lớp trung lưu và người lao động.
Phản công cáo buộc của ông Ô-ba-ma, trong năm bài trả lời phỏng vấn liên tiếp trên các tờ báo lớn ở Mỹ, ông Rôm-ni chỉ trích ban vận động của đảng Dân chủ đã đưa ra các tuyên bố sai trái, gây hiểu lầm và đòi ông Ô-ba-ma xin lỗi vì kiểu công kích quá đà xuất phát từ đội của mình. Ông Rôm-ni tuyên bố, Tổng thống Ô-ba-ma mới là "tổng tư lệnh" chuyên xuất khẩu việc làm ra nước ngoài, thông qua việc đổ tiền vào các công ty điện hoạt động sản xuất ở bên ngoài nước Mỹ. Phát biểu ý kiến trước Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da mầu (NAACP) hôm 11-7, ông Rôm-ni còn "mạnh dạn" chỉ trích đối thủ là Tổng thống da mầu đầu tiên của Mỹ khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn với người Mỹ gốc Phi.
Các chiêu công kích lẫn nhau giữa hai ứng cử viên nói trên cho thấy, vấn đề kinh tế và việc làm tiếp tục là yếu tố quan trọng, có thể quyết định kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Với lợi thế trên cương vị lãnh đạo Nhà trắng đương nhiệm, ứng cử viên đảng Dân chủ đang được ủng hộ nhờ những thành tích về chính sách đối ngoại, nổi bật nhất là kết thúc cuộc chiến ở I-rắc, lên kế hoạch rút khỏi "bãi lầy" Áp-ga-ni-xtan... Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với ông Ô-ba-ma lại là tình hình ảm đạm của thị trường lao động và đà phục hồi còn bấp bênh của kinh tế Mỹ. Thực tế tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ luôn vượt 8% trong hơn 40 tháng liên tiếp có thể giúp ông Rôm-ni kiếm được sự ủng hộ từ các cử tri không hài lòng. Tuy nhiên, với ứng cử viên đảng Cộng hòa, việc thiếu kinh nghiệm về đối ngoại, cùng với chính sách tranh cử bị xem là thiếu đường hướng rõ nét sẽ là những trở ngại lớn nhất để thuyết phục cử tri.
Hơn mười cuộc điều tra dư luận trong tuần từ ngày 10-7 đều cho kết quả gần như tương tự. Ðó là, chưa có ứng cử viên nào bứt phá mạnh mẽ, trong khi vẫn còn nhiều "cử tri dao động" tiếp tục thay đổi thái độ ủng hộ các ứng viên. Trừ cuộc thăm dò của tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn và hãng tin ABC cho kết quả ủng hộ ngang nhau (47%) đối với cả hai ứng viên, các cuộc khảo sát còn lại đều dự đoán Tổng thống Ô-ba-ma vượt đối thủ Rôm-ni, với các tỷ lệ cách biệt khoảng 1,3%-3%. Tuy nhiên, vẫn còn từ 16% đến 20% số người được hỏi cho biết vẫn có thể thay đổi lựa chọn vào phút chót. Ðiều này báo trước một cuộc bám đuổi giành giật lá phiếu cử tri quyết liệt và đầy kịch tính giữa hai ứng cử viên trước khi bước vào cuộc đua chính thức ngày 6-11 tới.