Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Về ở chung với nhau, anh tuyên bố nhiệm vụ của anh là lo kiếm tiền và "khoán trắng" mọi việc cho tôi. Mọi việc ban đầu êm xuôi, sáng tôi đưa hai cháu đi học, chiều đón về cơm nước. Trục trặc bắt đầu từ khi tôi có bầu, anh lại vắng nhà thường xuyên. Cậu con trai gần như được thả nổi. Không ít lần con anh và con tôi cãi nhau. Đang mang thai, sức khỏe lại yếu, việc nhà một tay lo toan bận rộn nên tôi cáu bẳn, hay mắng cháu. Đỉnh điểm nhất, lần con anh tự động vào mở tủ lấy tiền, con gái đe mách mẹ bị cháu tát sưng húp mặt. Biết chuyện, tôi quát, truy lý do lấy tiền và đánh em thì cháu quắc mắt cãi lại: "Bà chẳng phải mẹ tôi mà lên giọng dạy dỗ, tiền của bố tôi thì tôi tiêu, nó có phải em tôi đâu, thích thì đánh... ". Nói xong, cháu bỏ về nội. Ông, bà và các bác bênh cháu còn anh nổi khùng "mấy đời bánh đúc có xương". Lời qua tiếng lại, vợ chồng cãi nhau. Anh bỏ đi uống rượu, tối về lại gây sự. Tôi mất ngủ, người gầy rộc trong khi tháng tới sinh. Bây giờ mới chỉ là "con anh, con em" liệu khi có "con chúng ta", cuộc sống gia đình có hạnh phúc? Không lẽ hạnh phúc lần nữa lại tan vỡ chỉ vì không dung hòa được chuyện "con anh, con tôi"? Tôi phải cư xử thế nào cho gia đình êm ấm, xin quý báo cho một lời khuyên.
NGUYỄN THỊ THÚY HÀ
(Tiên Lãng, Hải Phòng)
Chị Thúy Hà thân mến!
Các cặp vợ chồng "rổ rá cạp lại" thường có mối lo chung chuyện "con anh, con em, con chúng ta". Nếu xử sự không khéo, chuyện này dễ trở thành "ngòi nổ" dẫn đến xung đột.
Chị nên suy nghĩ thật kỹ mọi hành xử của mình. Có thể trước đây chị chỉ nghĩ đơn thuần là đưa con anh đi học, lo cho cháu ăn uống đã xong bổn phận mà quên mất rằng cháu cần tình yêu thương thật sự của một người mẹ. Tuổi cháu đang nửa người lớn, nửa trẻ con nên nếu không để ý cẩn thận rất dễ bị bạn bè xấu rủ rê. Phải biết yêu thương, đối xử công tâm, thậm chí phải hy sinh rất nhiều mới có được hạnh phúc chị à. Chị hãy chủ động làm lành, trò chuyện với cháu. Hãy mở lòng mình để cháu hiểu, đâu phải chị không thương cháu mà lý do chính là dạo này quá mệt vì cái thai đang lớn dần. Chị hãy lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc thật lòng, tôi tin rằng dần dần cháu sẽ hiểu được tấm lòng người mẹ nơi chị. Anh chị trải qua mấy năm yêu nhau, tình cảm sâu đậm thì khi nghe vợ tâm sự, chắc chắn chồng chị sẽ hiểu ra và thấy được phần thiếu sót của mình.
Gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống chung là điều khó tránh. Tuy nhiên, chỉ cần gạt bỏ đi chút ghen tuông ích kỷ để sống thật lòng, yêu thương chân thành, chia sẻ, bù đắp cho nhau sẽ là "liều thuốc" hữu hiệu xóa đi khoảng cách "con anh, con tôi, con chúng ta" và hạnh phúc sẽ hồi sinh.
Chúc anh chị và các cháu hạnh phúc.