Chung lo việc nhà

Tôi năm nay 40 tuổi, làm công chức nhà nước. Đã hơn 15 năm chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, giờ tôi chợt nhận ra mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, cơm nước đến sửa chữa đồ đạc hỏng hóc..., đều đến tay tôi cả. Việc gì tôi không làm được thì gọi thợ. Chồng tôi chỉ lo việc công ty, đi từ sáng đến tối khuya mới về. Tháng tháng anh đưa lương cho tôi, còn việc nhà hầu như không để ý.

Ảnh: minh họa
Ảnh: minh họa

Dù kinh tế gia đình không phải lo nghĩ, nhưng sao tôi thấy thật mệt mỏi. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi thèm cuộc sống như mấy gia đình trong khu phố, đi làm về chồng đón con, vợ qua chợ; vợ nấu ăn thì chồng dọn dẹp nhà cửa... Cứ thế, họ cùng nhau chia sẻ việc nhà, rồi quây quần bữa cơm gia đình, thật ấm cúng biết bao.

Đã nhiều lần tôi muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc nào cũng thấy anh mệt mỏi, đành thôi. Thật lòng tôi không đòi hỏi gì lớn, chỉ mong anh biết cùng tôi chia sẻ việc nhà, dù ít nhiều. Tôi phải làm sao bây giờ?

ĐỖ NHẬT HẠ

(Hoàng Diệu, quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Bạn Nhật Hạ thân mến!

Trong cuộc sống hiện nay, nhiều chị em chúng ta đã và đang rơi vào hoàn cảnh giống như bạn. Có thể chính chúng ta đã sai khi ngay từ ngày kết hôn, người vợ đã tự nguyện ôm mọi việc về mình. Điều đó vô tình khiến người chồng mặc nhiên coi việc nhà là việc vặt, chỉ dành cho phụ nữ.

Hơn bao giờ hết, chị em chúng ta cần hiểu rằng, dù công việc và khả năng thu nhập của hai vợ chồng không giống nhau, nhưng phụ nữ và đàn ông đều có vai trò như nhau trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Điều đó có nghĩa ngay từ ngày đầu về sống với nhau, vợ chồng cần thống nhất quan niệm việc nhà là việc chung. Hơn nữa, nếu người phụ nữ vừa đi làm, vừa chăm lo con cái, chợ búa, bếp núc thì người đàn ông, dù bận đến đâu cũng nên quan tâm chia sẻ một phần việc nhà những lúc có thời gian rảnh rỗi.

Thực tế cho thấy, không ít người đàn ông thành đạt, có vị thế trong xã hội đồng thời là một người chồng có trách nhiệm, biết chia sẻ công việc cùng vợ, biết tạo ra những điều mới mẻ trong cuộc sống gia đình, khiến cho ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập niềm vui. Đơn giản là những người đàn ông ấy hiểu rằng, khi cả hai vợ chồng đi làm, mỗi người đều có những bận bịu riêng, nên đã biết chia sẻ với nỗi vất vả bởi "những việc không tên" với vợ. Vả hẳn là những người đàn ông ấy không nghĩ rằng tháng tháng chỉ cần mang tiền về đưa vợ là xong bổn phận.

Nếu thống nhất như vậy, bạn nên lựa lúc phù hợp chia sẻ cùng chồng bạn, tôi tin anh ấy sẽ "nghe ra".

Chúc gia đình bạn hạnh phúc!