Cảnh giác thầy bói online

Bạn đọc viết:

Nguyễn Mỹ Linh (quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Ở nước ta, bói toán là hoạt động tâm linh không hề hiếm gặp, diễn ra ở rất nhiều lúc, nhiều nơi. Thời gian gần đây, hình thức mê tín dị đoan này đã được “số hóa” trên môi trường internet. Đến mức, chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm trên mạng xã hội là có thể thấy hàng trăm “thầy, cô, cậu” online, sẵn sàng gieo quẻ, soi mệnh, xem công danh, tài lộc, tình duyên với đủ mức giá. 

Chính vì vậy, mà dù sinh sống ở miền nam, nhưng tôi cũng dễ dàng “gặp” một “cậu đồng” vừa tốt nghiệp đại học, trú tại TP Hà Nội, được nhiều người giới thiệu, cam kết về danh tiếng, uy tín và nhất là giá cả “bình dân”. Mỗi lần xem tử vi, số mệnh hoặc đưa ra lời khuyên về một sự việc nhất định mà khách còn phân vân, “cậu” thường thu 2-3 trăm nghìn đồng với lý do “các thánh chỉ cho lấy lộc chừng đó, lấy của chúng sinh nhiều hơn là bị phạt”. Việc này càng làm “con nhang đệ tử” tin tưởng tuyệt đối vào mọi điều “cậu” phán. Thế nhưng, bên cạnh việc thu tiền từ những buổi “sang tai” với giá cả tưởng như rất phải chăng, các thầy bói online thường sẽ “gợi ý” khách hàng mua những món đồ phong thủy để hút tài lộc, tình duyên. Đồ thì không cần mua của thầy, nhưng nhất định phải được thầy khai quang, hô thần nhập tượng, trấn yểm... thì mới có thể phát huy công năng (!?). 

Chưa biết việc nghe “lời thánh” từ các thầy bói online có tác dụng gì hay không, chỉ biết rằng phần lớn những thứ công danh, tài lộc đó thường... na ná nhau. Và quả thật, tôi đã thử mua vài cuốn sách kiến thức cơ bản, thông dụng về kinh Dịch, luận quẻ, tử vi và thấy điều này không hề sai. “Ăn thua” ở chỗ các thầy có biết cách “sang tai” theo kiểu thần bí, pha trộn thêm những “đòn” tâm lý hay không mà thôi. Người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với hình thức dịch vụ tâm linh trôi nổi này, kẻo tiền mất mà tâm không an lại càng thêm… loạn!