Lãng phí ở Hàm Rồng

Bạn đọc viết:

Mai Đức Thuận (Phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa)

Trên mảnh đất Thanh Hóa, có một cái tên đi suốt dọc dài lịch sử, văn hóa địa phương, đó là Hàm Rồng. Nhắc tới Hàm Rồng, du khách thập phương sẽ lập tức liên tưởng đến nhiều hình ảnh như quần thể danh lam thắng cảnh, cây cầu di tích lịch sử, đỉnh núi tự nhiên, làng cổ… Tuy nhiên, có một nơi cũng gắn với tên gọi trên, nhưng lại chỉ thể hiện sự lãng phí.

Tọa lạc tại phường Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa), Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2014 với hàng loạt hạng mục khang trang, hiện đại. Thực tế, trong hơn 10 năm qua, trung tâm chưa một lần nào được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Vào năm 2015, mọi người dân đều có thể thấy rõ nơi đây được “chuyển thể” thành trụ sở làm việc tạm thời của UBND thành phố Thanh Hóa (cũ). Việc trưng dụng kéo dài đến năm 2019 thì các cán bộ thành phố Thanh Hóa (cũ) chuyển đi nơi khác. Những tưởng Trung tâm sẽ được trả về đúng chức năng, nhiệm vụ, nhưng ngay sau đó cơ sở này lại trở thành nơi cách ly tập trung người bệnh Covid-19. Cuối cùng, khi dịch bệnh qua đi, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng chính thức được… bỏ hoang.

Không khó để thấy rằng, các hạng mục khang trang, hiện đại ngày nào giờ đã xuống cấp trầm trọng. Trong khuôn viên trung tâm, cỏ dại mọc nhiều tới mức cho cảm tưởng là một bãi chăn thả gia súc tự nhiên. Trên tường bao, tường nhà, bậc thềm…, rêu phong cũng mặc sức đua nhau phủ một màu xanh rì. Cửa ra vào, cửa sổ gãy vỡ lộn xộn, thiết bị phụ trợ như điều hòa, đường ống nước gần như rời ra khỏi vị trí. Không những vậy, còn có những trang thiết bị đã có dấu hiệu bị “rút ruột”, vứt lại phần “vỏ” chỏng chơ.

Tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để thành hình. Ấy vậy mà, công trình này không những chưa từng được sử dụng đúng mục đích ban đầu đặt ra, mà nay còn trở thành một khu tài sản công hoang phế, đồ đạc bị xâm phạm “vô tội vạ”.