Đỗ Thu Trang (Phường Lĩnh Nam, Hà Nội)
Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều chương trình cảnh báo về tình trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với “xiên bẩn”. Vậy nhưng bằng nhiều cách, loại thực phẩm này vẫn len lỏi đến người tiêu dùng.
Vào một buổi tối trong tuần này, con gái đang bận học ôn thi nên nhờ tôi mở cổng đón một shipper giao đồ ăn. Tôi vui vẻ nhận đơn hàng, nhưng khi mở ra, tôi mới hốt hoảng nhận ra toàn bộ đồ ăn đều là “xiên bẩn”. Hỏi con, tôi được biết món ăn nguy hại này không chỉ dừng ở các cổng trường, mà thậm chí đang mở rộng thị trường qua các sàn giao dịch điện tử và hội, nhóm bán đồ ăn trên mạng xã hội.
Sở dĩ có tình trạng này là bởi đồ ăn đêm là mảng kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ, với ngày càng nhiều các “shop” sẵn sàng chiều lòng khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần có đơn hàng, các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ lập tức được giao đến tay “thượng đế” trong thời gian nhanh chóng do giao thông ban đêm thông thoáng hơn. Đây cũng là lúc vắng bóng lực lượng chức năng, các cơ quan kiểm soát và phụ huynh học sinh. Dựa trên lợi thế này, các sàn điện tử giao dịch đồ ăn cũng không chịu thua kém, tung hàng loạt mã giảm giá sâu để món ăn càng hợp ví tiền học sinh, sinh viên.
Từ những yếu tố kể trên, nói cho cùng, “xiên bẩn” và nhiều món ăn khoái khẩu nhưng tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe người tiêu dùng vẫn ngang nhiên tồn tại, len lỏi vào đời sống qua vỏ bọc uy tín của sàn thương mại điện tử, cũng như các cửa hàng bán đồ ăn đêm. Các lực lượng chức năng có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở đâu trong lúc này?