Xâm phạm đời tư từ... trên không

Bạn đọc viết:

Tâm Nguyễn (Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Vừa qua, vài người bạn có gửi cho tôi bức ảnh chụp màn hình khiến tôi và cả gia đình tá hỏa. Trong hình là bài đăng trên một nhóm mạng xã hội gồm những người chung sở thích chơi thiết bị bay không người lái (flycam), đính kèm là một tấm hình kèm vài dòng trạng thái mang tính chất đùa giỡn. Tấm hình này ghi lại khoảnh khắc tôi đang nằm ngủ trong nhà với tư thế khá “kém duyên”. Tôi sực nhớ hôm đó mình đi ngủ trong trạng thái khá mệt mỏi, nên đã quên kéo rèm cửa sổ. Sau đó, tôi có tìm vào nhóm mạng xã hội kia, nhưng bài đăng đã bị xóa. Thực tế, tấm hình cũng không có gì gọi là “nhạy cảm”, nhưng rõ ràng nó đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người sử dụng các thiết bị bay không người lái chưa được cấp phép hoặc không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn được cấp phép sẽ phải chịu phạt, ngoại trừ những thiết bị có trọng lượng nhỏ hơn 0,25 kg và hoạt động ngoài khu vực cấm bay. “Tận dụng” quy định này, nhiều người vẫn thường xuyên điều khiển flycam cho mục đích cá nhân. Chính từ đây, những tấm hình lẽ ra không được xuất hiện lại được phơi bày một cách thản nhiên trên internet.

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng phát đi thống kê về việc hàng loạt thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép vùng trời sân bay Đà Nẵng, khiến hàng loạt chuyến bay quốc tế cũng như nội địa không thể hạ cánh ngay trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự việc cho thấy, việc giới hạn bay không thể chỉ dựa vào ý thức. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt khi phát hiện hành vi trái luật cũng phải được triển khai đầy đủ, đúng quy trình hơn. Có như vậy, công tác quản lý vùng trời đô thị, bảo đảm an toàn giao thông đường không, bảo vệ quyền riêng tư của người dân mới được thực thi hiệu quả.