Bùi Đình Hoàng (Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)
Tháng 10/2024, người dân sống quanh khu vực đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân cũ, nay là phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) không khỏi vui mừng khi nghe tin tuyến đường này sẽ được mở rộng, giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài suốt nhiều năm. Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Đến nay, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cũng là thời điểm quý I năm 2026 sắp qua đi, dự án mở đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang, dang dở. Với tốc độ thi công ì ạch, con đường dài chưa đầy 1 km từ một kỳ vọng bỗng trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với các hộ dân nói chung, những tiểu thương buôn bán tại đây nói riêng.
Nhiều năm nay, tôi có một cửa hàng bán đồ ăn trên con phố này. Nhưng kể từ khi dự án khởi công, tôi dần phải hạn chế kinh doanh và hiện tại đã phải đóng cửa hoàn toàn. Rõ ràng, chẳng ai muốn ăn uống bất cứ thứ gì trong một khung cảnh vừa bụi bặm vừa ồn ào. Chưa kể những ngày mưa gió, mặt đường bỗng biến thành một vũng bùn khổng lồ đúng nghĩa. Người dân và tiểu thương mặc dù đã làm đủ mọi cách, từ che bạt cửa hàng đến bắc “cầu ván” để ra vào nhà, nhưng cũng không thể cải thiện tình hình.
Qua tìm hiểu, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của hầu hết các hộ dân. Duy nhất chỉ có một căn nhà tập thể 2 tầng, sau ngần ấy thời gian vẫn chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Mọi sự cố gắng của chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công cuối cùng lại rơi vào tình trạng “nút thắt cổ chai” bởi một căn nhà mãi không thể xử lý. Dưới thời tiết ẩm ướt, mưa phùn đặc trưng của mùa xuân miền bắc, đường Nguyễn Tuân mới lại phải lỡ hẹn với người dân. Mặt đường tiếp tục giữ nguyên hiện trạng lầy lội, nhấp nhô, “ổ gà” nằm dày đặc như “ma trận” chướng ngại vật…, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đến khi nào những nút nghẽn như vậy mới được khoanh vùng, giải quyết triệt để ngay từ khi khởi động dự án, tránh tình trạng thi công “giật cục”?