Ngô Anh Dũng (Phường Thuận Hóa, thành phố Huế)
Nếu sống tại Huế, hoặc từng có dịp ghé thăm Bảo tàng Lịch sử thành phố nằm bên bờ sông Hương, hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng xuống cấp nặng nề của loạt hiện vật tại đây. Bảo tàng có nhiều hiện vật, trong đó có cả máy bay, xe tăng, pháo, xe thiết giáp... từng trực tiếp tham chiến trong thời kỳ chống đế quốc Mỹ.
Các hiện vật trên nay đã gỉ sét, không còn nguyên trạng, thậm chí có bộ phận, kết cấu đã hư hỏng hoàn toàn. Những chiếc xe tăng dù đã han gỉ tới mức biến dạng nhưng vẫn không hề có dấu hiệu được chăm sóc, vệ sinh. Trong khi đó, dàn lốp của loạt pháo cao xạ cũng xẹp lép từ khi nào, thậm chí rách nát thảm thương. Nằm gần đó, những chiếc máy bay tiêm kích, trực thăng chiến đấu cũng không tránh khỏi tình cảnh tương tự… khiến người xem có cảm giác như đi vào bãi phế liệu thay vì tham quan bảo tàng! Hiện vật lịch sử nói chung, khí tài quân sự nói riêng đòi hỏi quy cách bảo quản đặc biệt. Trước nắng gió khắc nghiệt đặc trưng của miền trung, loạt máy bay, xe tăng ở Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế cần nhanh chóng được rà soát, nghiên cứu phục hồi và xa hơn là có phương án bảo quản, gìn giữ phù hợp.
Trong chiến tranh năm xưa, thành phố Huế là địa điểm giữ vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng, nhất là vào thời điểm cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968. Vì vậy, mong rằng những hiện vật ghi nhớ các chiến công oai hùng của quân và dân ta được trân trọng đúng mức, đúng cách thay vì cứ mặc cho mưa gió làm cho hoang phế.