Brazil chưa bao giờ an toàn

Nhiều người đưa Brazil vào top đầu tiên của danh sách những đất nước nguy hiểm nhất. Dễ hiểu, bạn có thể chết tại đó bất kỳ lúc nào.

Bạo lực sân cỏ, nỗi lo thường trực ở Brazil.
Bạo lực sân cỏ, nỗi lo thường trực ở Brazil.

Brazil là một đất nước nhiều mầu sắc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó cuốn hút với khung cảnh kỳ vĩ của thiên nhiên; với sự cuồng nhiệt của con người và những sống động khó tả của văn hóa. Nhiều người đưa Brazil vào top đầu tiên của danh sách những đất nước nguy hiểm nhất. Dễ hiểu, bạn có thể chết tại đó bất kỳ lúc nào.

Ở thời đại internet bùng nổ, ta có thể dễ dàng biết được những gì đang xảy ra ở một vùng đất khác lạ mà mình chưa bao giờ đặt chân tới. Trên youtube hiện nay còn nguyên vẹn nhiều video có tiêu đề dạng như “những hình ảnh không thể chiếu trên TV” và khá nhiều (nếu không nói là đa số) những hình ảnh đó đến từ Brazil, lột tả đúng bộ mặt của quốc gia đăng cai World Cup 2014 này. Vô số video về các vụ bắt cóc con tin và được kết thúc bằng hình ảnh đẫm máu mà cách giải quyết duy nhất là cảnh sát tìm cơ hội bắn tỉa vào đúng điểm tử của thủ phạm: chính giữa trán. Nhưng không phải lúc nào cảnh sát cũng có thể bắn chuẩn xác như thế và nếu bạn ở hoàn cảnh nhũn như con chi chi trong vòng tay cương tỏa của thủ phạm, với lưỡi dao bén nhọn hoặc khẩu súng lạnh ngắn chĩa vào cổ họng của mình, bạn chẳng mong đợi cảnh sát sẽ liều lĩnh nổ súng như vậy. Nhưng ở Brazil, cách giải quyết ấy là vô cùng bình thường và lực lượng cảnh sát Brazil vẫn luôn bị phàn nàn là “kém cỏi” và “tham nhũng” ghê gớm.

Xô xát thường xuyên diễn ra trên các khán đài tại Brazil.

Không chỉ có vậy, những vụ chặn xe gí súng bắn chết nạn nhân giữa ban ngày để cướp tài sản ở Brazil cũng là chuyện thường ngày như thể người ta thức dậy là phải đánh răng vậy. Song song đó, cảnh sát Brazil cũng nguy hiểm chẳng kém gì tội phạm của đất nước ấy khi họ sẵn sàng chặn một người bình thường lúc nửa đêm, lột giày họ ra, lấy dùi cui quất cho mấy nhát vào gan bàn chân và sau đó sách nhiễu một ít tiền trước khi thả cho đối tượng ra đi trong hoảng sợ. Họ vin vào những cái cớ rất đơn giản “để bảo đảm an ninh, phải kiểm soát mọi đối tượng đi đêm đề phòng đó là lũ tội phạm ở khu ổ chuột”.

Những đặc thù ấy của xã hội Brazil tất nhiên thâm nhập rất nhanh vào các sân bóng đá, nơi mà sự hỗn loạn có khi còn khủng khiếp hơn bởi môi trường đám đông khó kiểm soát là quá lý tưởng cho bạo lực hoành hành.

Hồi đầu tháng 12-2013, khi Brazil vừa tổ chức xong giải đấu Confed Cup (giải đấu tiền World Cup) được khoảng năm tháng, trên khán đài sân vận động Jaoquim Americo, sân nhà của CLB Atletico Paranaense, đã xảy ra một vụ bạo loạn tập thể kinh hoàng. Trận đấu giữa đội chủ nhà với CLB Vasco de Gama mới diễn ra chưa đầy nửa hiệp một, khi chủ nhà đang dẫn tỷ số 1-0, thì đã phải đứt đoạn vì CĐV hai bên lao vào nhau với mọi đòn thù có thể. Video của cảnh đấm đá tập thể ấy sẽ ám ảnh bất kỳ ai xem nó đến suốt đời khi họ được chứng kiến những thanh niên cao to cỡ trên 1m90 bị đấm, đá, thẳng vào đầu như thể nền của khán đài là búa, chân của đối phương là búa và họ thì mềm nhũn không còn phản ứng. Trận đấu đó, cảnh sát phải dùng đến súng bắn đạn hơi cay và máy bay trực thăng phải đáp thẳng xuống sân cỏ mới có thể vãn hồi được trật tự. Nhưng hậu quả thì vẫn quá nặng nề khi có một CĐV đã chết và một người khác hôn mê sâu. Và sự kiện đó lập tức đặt ra một câu hỏi “Liệu FIFA có sai lầm khi chọn Brazil làm nước chủ nhà?”.

Bây giờ, khi World Cup chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa là khai mạc, lại một vụ bạo động khác nữa diễn ra cũng ở sân cỏ Brazil. Hôm 2-5 vừa rồi, sau trận đấu giữa CLB Parana với CLB Santa Cruz, tại cổng số 6, cổng dành cho CĐV đội khách, đã xảy ra vụ phục kích của những hooligan chủ nhà. Một chiếc bồn cầu đã bị ném thẳng vào đầu cổ động viên có tên Paulo Ricardo Silva và đã lấy đi mạng sống của chàng trai 26 tuổi ấy. Ngoài người thợ hàn xấu số này, còn hai CĐV khác dính đòn và phải đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Và thêm một thông tin nữa cho bạn đọc, nếu bạn muốn tới Brazil ủng hộ một ĐTQG nào đó, hai vụ bạo động sân cỏ chết người kể trên đều diễn ra ở thành phố Curitiba, một trong 18 địa điểm đăng cai các trận đấu của World Cup.