Barca “lột xác”

Chiến thắng 3-1 trước Atletico là bộ mặt hoàn toàn khác của Barca. Đội bóng của Hansi Flick tìm lại chính mình khi Raphinha và Pedri cùng trở lại.

Barca “lột xác”

Ông bà ta vẫn thường nói, “thời nào xưa cũng đẹp hơn”. Thế hệ những người lớn tuổi vừa được chứng kiến câu nói đó, khi Barcelona thắng Atletico Madrid 3-1 trong trận đấu sớm vòng 19 La Liga (để hai đội dự Siêu cúp Tây Ban Nha sau đây một tháng tại Saudi Arabia). Barca và Atletico có trận đấu như mang lại khúc hoài niệm, một bản giao hưởng của ký ức, của sự hoài cổ, của thứ bóng đá xưa cũ: Dũng cảm, cởi mở và đầy ắp cơ hội.

“Đặc sản” đã trở lại với Barca của Hansi Flick: Lội ngược dòng giành chiến thắng sau khi đối thủ mở tỷ số. Thật khó tin khi chứng kiến trận đấu ấy ở Camp Nou, với hai đội đang ở đỉnh cao, với hai HLV đều chủ động tìm kiếm chiến thắng, kể cả Diego Simeone, người luôn bị gắn với hình ảnh thực dụng, chỉ biết dựng “xe bus” trước khung thành.

Atletico bây giờ không còn là phiên bản đó, họ có 15 trận liên tiếp mở tỷ số tại La Liga, kỷ lục của giải đấu. Barcelona cũng không phải là Barca thời Guardiola. Họ vẫn thích giữ bóng, nhưng luôn hướng lên phía trước, lao thẳng vào đối thủ. Barca hiện nay như một “đấu sĩ”, luôn di chuyển và pressing cường độ cao.

Sự trở lại của Pedri và Raphinha chính là sự trở lại của thứ bóng đá vốn thuộc về Barca dưới thời Flick. Bởi lẽ đội bóng xứ Catalunya có thể thắng ngay cả khi không có anh, nhưng sự hiện diện của Pedri trên sân mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác cho lối chơi tập thể. Anh tạo khoảng trống bằng những đường chuyền, giống như pha kiến tạo để Raphinha gỡ hòa 1-1, cũng như bàn 2-1 của Dani Olmo.

Pedri mang đến nhịp điệu và độ chính xác, Raphinha là cảm xúc, năng lượng và sự ngẫu hứng. Với họ, Flick tự tin giúp Barca tăng tốc từ La Liga đến Champions League.