Vòng xoáy của Chelsea

Trận thua Brighton 0-3 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh khiến Chelsea rơi vào một vòng xoáy khủng hoảng. Sau hơn một thế kỷ, điều tệ hại ấy mới xuất hiện, mà vấn đề đến từ lối chơi cho tới tinh thần thi đấu.

Những ngôi sao của Chelsea đang bế tắc trong việc ghi bàn cho đội bóng.
Những ngôi sao của Chelsea đang bế tắc trong việc ghi bàn cho đội bóng.

Chuỗi 5 thất bại liên tiếp gần đây trước Newcastle United, Everton, Man City, Man United và Brighton không chỉ đơn thuần là những trận thua. Chelsea không ghi nổi một bàn thắng nào trong chuỗi này, thủng lưới 11 lần và đánh mất hoàn toàn hình ảnh của một trong hai đội chi nhiều tiền nhất trong hai mùa giải gần đây, cùng Liverpool.

Lần gần nhất, họ trải qua một kịch bản tương tự đã cách đây hơn một thế kỷ, vào năm 1912. Khi lịch sử lặp lại theo cách tiêu cực như vậy, nó không còn là sự trùng hợp.

Những con số hiện tại thậm chí còn đáng báo động hơn cảm giác trên sân. Trước Brighton, Chelsea chỉ tạo 0,04 bàn thắng kỳ vọng trong hiệp 1. Đây là dữ liệu của Opta để đo lường số cơ hội tạo ra trước khung thành đối thủ. Con số này thấp hơn bất kỳ hiệp đấu nào trong 114 hiệp tại Premier League so với nhiệm kỳ của Enzo Maresca trước đó. Đó không phải là một ngày tệ, mà là dấu hiệu của một hệ thống tấn công gần như tê liệt. Bóng được luân chuyển, nhưng không tạo ra nguy hiểm. Cầu thủ di chuyển, nhưng không có mục đích rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ cũng không khá hơn. 11 bàn thua từ các tình huống phạt góc, con số tệ nhất trong lịch sử Chelsea tại Premier League (ngang mùa 1994-1995) phản ánh một tập thể thiếu tổ chức, thiếu tập trung và thiếu cả sự quyết liệt trong những khoảnh khắc then chốt. Đây không phải lỗi cá nhân đơn lẻ, mà là vấn đề cấu trúc.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khiến Chelsea chìm sâu hơn vào vòng xoáy. Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea chỉ đạt trung bình 1,31 điểm/trận ở Premier League, với vỏn vẹn 5 cầu thủ ghi bàn. Trước đó, trong nửa đầu mùa, Maresca nhỉnh hơn với 1,58 điểm/trận và 11 cầu thủ lập công. Kết quả này cho thấy việc sa thải Marescas, người mang về danh hiệu FIFA Club World Cup 2025 và phát triển đội ngũ trẻ nhất Ngoại hạng Anh, là sai lầm lớn của Chelsea.

Điều đáng lo ngại nhất, như chính Rosenior thừa nhận, nằm ở thái độ. Một đội bóng có thể chơi tệ trong một vài trận, nhưng khi “tinh thần, năng lượng, đam mê” đều bị đặt dấu hỏi, đó là dấu hiệu của sự rạn nứt sâu bên trong phòng thay đồ. Chelsea không chỉ thua về chuyên môn, họ đang thua trong những yếu tố cơ bản nhất của bóng đá đỉnh cao. “Chỉ có 3 hoặc 4 trong số 11 cầu thủ là chiến đấu”, khiến “The Blues” ngày càng xa nhóm dự Champions League. Cơ hội đua tranh chiếc vé Europa League cũng bị đe dọa.

Sự vắng mặt của Cole Palmer càng làm lộ rõ sự mong manh của hệ thống. Nhưng một đội bóng lớn không thể viện cớ vài ca chấn thương để biện minh cho chuỗi trận không ghi bàn kéo dài. Chelsea từng nhiều lần vượt qua khủng hoảng trong quá khứ, nhưng lần này cảm giác rất khác. Mùa giải của họ giờ đây chỉ còn FA Cup, với trận bán kết gặp Leeds United vào tối chủ nhật (21 giờ ngày 26/4).