PSG đã lội ngược dòng sau bàn mở tỷ số của Bayern Munich rồi vươn lên dẫn nhưng màn đáp trả của Bayern Munich, với Luis Diaz làm đầu tàu, đã kéo “Hùm xám” trở lại cuộc đua.
Không thể chớp mắt tại Parc des Princes nếu không muốn bỏ lỡ bàn thắng. Không toan tính, không giữ kẽ, PSG và Bayern đã tạo nên một bản giao hưởng bóng đá, hai đối thủ sở hữu những ngôi sao lớn lao vào nhau không phòng ngự, tung đòn qua lại đúng vị thế của hai hàng công mạnh nhất châu Âu.
Hiếm có trận đấu nào tạo ra sự đồng thuận rộng như vậy từ truyền thông đến người trong cuộc. Từ Anh, Đức đến Tây Ban Nha, những mỹ từ được sử dụng gần như chạm trần "kinh điển", "lịch sử", "ngoài sức tưởng tượng". Thậm chí có quan điểm cho rằng đây là "hồi chuông kết thúc cho kỷ nguyên bóng đá kiểm soát thận trọng", nhường chỗ cho thứ bóng đá "liều lĩnh và đầy kích thích".
Tờ The Guardian bình luận: "Thông thường, các trận đấu có tỷ số 5-4 sẽ hỗn loạn. Nhưng trận đấu này lại diễn ra gọn ghẽ, sắc lạnh và gần như có trật tự trong từng nhịp ăn miếng trả miếng. Nó được lấp đầy bởi những khoảnh khắc tỏa sáng liên tục, thay phiên nhau xuất hiện từ sự tinh tế nhẹ như lông hồng của Michael Olise, cầu thủ tiến bộ vượt bậc nhất châu Âu, cho đến những màn ngẫu hứng đậm chất jazz sâu lắng của Khvicha Kvaratskhelia".
Tạm thời, PSG đang nắm lợi thế, nhưng 5-4 là khoảng cách quá mong manh khi không đội nào biết “đóng băng” trận đấu. Khi hiệu suất ghi bàn đạt mức tối đa, phòng ngự dường như không còn là ưu tiên. Cả Luis Enrique lẫn Vincent Kompany đều không yêu cầu học trò chơi an toàn. Ngược lại, cả hai như muốn các cầu thủ “đạp ga” hết cỡ. Nhịp độ trận đấu bị đẩy lên mức cực hạn, các pha chuyển trạng thái diễn ra liên tục, và chất lượng cá nhân của cầu thủ hai bên khiến mọi sai lầm đều phải trả giá ngay lập tức.
Dù giành chiến thắng, PSG vẫn để lại nhiều nỗi lo. Hàng công của đội bóng Pháp chơi thăng hoa, nhưng hàng thủ lại bộc lộ không ít khoảng trống khi để Bayern ghi tới 4 bàn ngay tại Parc des Princes. Marquinhos thừa nhận anh hài lòng với chiến thắng, nhưng anh không thể vui mừng trọn vẹn vì số bàn thua quá nhiều. Tuy vậy, anh nhấn mạnh PSG cần tỉnh táo hơn ở lượt về, bởi lợi thế một bàn là rất mong manh và cảnh báo đồng đội coi chừng trả giá đắt.
Trận lượt về ở Allianz Arena vào ngày 6/5 tới sẽ tiếp tục là đại tiệc hay sự tỉnh táo? Dự báo về một cơn mưa bàn thắng là điều dễ hiểu, nhất là khi Bayern Munich buộc phải tấn công. Trên lý thuyết, cơ hội vào chung kết vẫn nghiêng về "Hùm xám" khi trận lượt về diễn ra ở Allianz Arena. “Tôi không chờ gì khác, ngoài kịch bản như thế này ở lượt về”, Luis Enrique nhận xét.