Ngay trước giờ bóng lăn, Alvaro Arbeloa nói rằng: “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Bayern Munich không dâng cao chơi bóng”. Thực tế đúng như vậy. Với sự cổ vũ của 4.500 cổ động viên đến từ Đức, cùng cơn mưa bất chợt tại Thủ đô Tây Ban Nha, Bayern Munich dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany tiếp tục giáng thêm một đòn thực tế vào Real Madrid. Thêm một lần nữa, nếu còn cần, để phơi bày vấn đề đã âm ỉ suốt hai mùa giải qua.
Kể từ khi vô địch Champions League năm 2024 tại Wembley, chia tay Toni Kroos và chiêu mộ Kylian Mbappe, Real Madrid đã thua AC Milan, Liverpool (2 lần), Arsenal (2 lần) và PSG. Sáu trận đó, họ thủng lưới 15 bàn và chỉ ghi được 2 bàn. Chưa kể các thất bại trong nước trước Barcelona từ La Liga đến Siêu cúp Tây Ban Nha và Atletico Madrid. Trận thua Bayern Munich tiếp tục nối dài danh sách ấy.
Trong các cuộc gặp với những đối thủ thuộc tốp 10 CLB UEFA, họ chỉ thắng Man City ở hai vòng knock-out gần nhất, và Juventus ở vòng bảng mùa này. Còn lại đều là thất bại. Những trận đấu đó để lại cảm giác bất lực trong lòng người hâm mộ Real Madrid.
Trận lượt đi với Bayern tại Bernabeu, nơi đội khách có thể ghi nhiều bàn ngay trong hiệp 1, gợi nhớ cuộc đối đầu với Arsenal mùa trước. Một Real Madrid bế tắc, phụ thuộc vào những đường bóng dài cho Vinicius Junior và Mbappe, rối loạn trong khâu triển khai, thiếu sáng tạo. Chính Vinicius, người hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trước trận, lại mắc lỗi gián tiếp trong 2 bàn thua trước Bayern và bị khán giả la ó.
Trên băng ghế chỉ đạo, Arbeloa liên tục yêu cầu Mbappe và Vinicius áp sát Joshua Kimmich, trung tâm vận hành của Bayern Munich. Kimmich là mẫu tiền vệ mà cả đội bóng xoay quanh, giống như Kroos trước đây hay như Pedri (Barcelona) và Vitinha (PSG) hiện tại - kiểu cầu thủ mà Real Madrid đang thiếu.
Thất bại trước Mallorca cuối tuần qua, gần như khép lại hy vọng vô địch La Liga (kém Barca đến 7 điểm), đã trở thành động lực cho nỗ lực cuối trận, trong một trận đấu hiếm hoi có điểm sáng. Điều đó dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Mbappe. Tuy nhiên, Aurelien Tchouameni sẽ vắng mặt ở lượt về do treo giò, trong khi hàng loạt sai lầm trong kiểm soát và chuyền bóng vì áp lực khiến khán đài thêm phần thất vọng.
“Chúng tôi bước vào hiệp 2 và lập tức thủng lưới. Hai bàn thua đều là quà tặng”, Antonio Rudiger thẳng thắn thừa nhận. Anh cũng nhấn mạnh: “Cầu thủ hay nhất bên Bayern là Manuel Neuer”. Nhận định này được lặp lại trong phòng thay đồ Real Madrid. “Neuer là người xuất sắc nhất”, Andriy Lunin, người bắt thay Thibaut Courtois chấn thương, nói.
Tiếng la ó nhắm vào Vinicius lên đến đỉnh điểm sau cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ, khi Upamecano chuyền về hỏng, và cầu thủ Brazil đối mặt Neuer, người có 9 pha cản phá. Real Madrid dồn ép 15 phút cuối là cơ sở để hy vọng, nhờ tinh thần hơn là lối chơi. Một tuần nữa, tại Munich, mùa giải của họ sẽ được định đoạt.