Theo truyền thông nước Anh, Tottenham đã “nhắm” De Zerbi từ mùa hè năm ngoái, sau khi họ sa thải Ange Postecoglou. Tuy nhiên khi đó, De Zerbi đang còn nhiều tham vọng với Olympique Marseille. Vì vậy, Spurs bổ nhiệm Thomas Frank, người mở đầu giai đoạn bết bát của họ trong cả mùa này. Tháng 2/2026, khi tình hình đã rất tệ, “Gà trống” đưa Igor Tudor lên thay Frank với ý định cầm cự đến hết mùa. Tuy nhiên, họ không thể ngờ dưới tay Tudor, mọi thứ còn “chạm đáy”, và ghế huấn luyện lại phải đổi chủ chỉ sau 6 tuần.
Về phía De Zerbi, trước mắt ông hiện tại là một đống đổ nát: đã 4 tháng, Tottenham vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại Premier League. Từ một đội bóng thuộc “Big 6”, Spurs đã sa sút đến mức không thể nhận ra hình hài. Lúc này, họ chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm. Trong 7 trận cuối, nếu không thể vực dậy phong độ, Spurs sẽ rơi xuống Championship.
Nếu điều này xảy ra, nó sẽ không chỉ là đòn giáng mạnh vào sự tự tôn của một CLB chưa bao giờ xuống hạng trong kỷ nguyên Premier League (từ năm 1992), mà chắc chắn sẽ khiến họ kiệt quệ về tài chính. Việc chịu thiệt hại thêm 100 triệu bảng trong khi còn nợ ròng khoảng 830 triệu bảng có thể sẽ đánh gục Spurs, hoặc chí ít là làm họ lao đao trong tương lai vài năm tới.
Bây giờ là lúc đánh giá tình hình của De Zerbi tại đội bóng mới. Thử thách lớn nhất với ông chính là “cơn bão” chấn thương, nguyên nhân chính khiến Spurs rơi vào thảm cảnh này. Trước mắt, ông vẫn chưa có sự phục vụ của những trụ cột đã vắng mặt dài hạn như James Maddison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur hay Mohammed Kudus. Trong khi đó, nhiều cầu thủ quan trọng khác đã trở lại, nhưng chưa thể lấy lại phong độ sau bình phục chấn thương.
Về lịch thi đấu, từ nay đến hết mùa, “Gà trống” còn phải làm khách trước hai đối thủ mạnh là Aston Villa và Chelsea, và đối đầu kẻ cạnh tranh trực tiếp quyền trụ hạng là Leeds United. Một vấn đề nữa cũng rất được quan tâm là phong cách kiểm soát bóng từ tuyến dưới của De Zerbi cần nhiều thời gian để “thấm” vào các học trò mới. Nhưng đó lại là thứ xa xỉ với ông lúc này, khi trận đấu nào cũng mang tính sống còn.
Tuy nhiên, mọi thứ không phải chỉ toàn màu xám. Do Wolves và Burnley đã tụt lại rất xa và gần như chắc chắn đã xuống hạng, Spurs “chỉ cần” cạnh tranh với West Ham, Nottingham và Leeds để không rơi xuống vị trí thứ 18. Với bản hợp đồng dài hạn và mức lương cao dành cho De Zerbi, có vẻ ban lãnh đạo “Gà trống” tin rằng tài năng và sự thông hiểu giải Ngoại hạng của ông sẽ giúp CLB thoát hiểm cảnh để trụ hạng thành công.