Ðây là một ngày hội truyền thống của Ấn Ðộ giáo (Hindu), bắt nguồn từ cuốn sử thi vĩ đại hơn 5000 tuổi Ra-ma-y-a-na (Ramayana). Ðây cũng là lễ ăn mừng ngày khải hoàn sau 14 năm chiến đấu với Chúa quỷ Ra-va-na (Ravana) của chàng Ra-ma (Rama) huyền thoại - hóa thân của Thần Bảo vệ Vi-xnu (Vishnu, một trong ba vị thần tối cao của đạo Hindu). Suốt chiều dài lịch sử của nền văn minh đồ sộ ấy, Rama, bên người vợ Si-ta (Sita) và người em Lắc-sma-na (Lakshmana), được các tín đồ Hindu chào đón và tôn vinh hằng năm bằng ánh sáng của hàng triệu chiếc đèn dầu nặn từ đất sét cháy suốt đêm, còn mọi tà niệm hắc ám bị xua đuổi bởi những ánh pháo hoa rực rỡ.
Vượt ra khỏi ranh giới tín ngưỡng, từ bao nhiêu thế hệ, Diwali cũng đã trở thành một lễ hội đầy tính nhân bản và thế tục trong xã hội Ấn Ðộ giáo. Trong đêm này, mọi người đều sẽ mặc những bộ y phục đẹp nhất, quây quần với gia đình và bạn bè, thưởng thức những món ăn nhẹ truyền thống. Cũng vì thế, chuẩn bị cho Diwali trở thành một hoạt động đầy hứng khởi. Những người phụ nữ cặm cụi chế tác thật nhiều ngọn đèn dầu (ảnh 1), còn những người thợ lành nghề hối hả hoàn tất những dàn pháo hoa thật "hoành tráng" (ảnh 2)...