Vụ trộm ngân hàng chấn động

Cảnh sát Đức ngày 30/12/2025 cho hay, cơ quan điều tra ước tính khoảng 30 triệu euro bị đánh cắp trong vụ đột nhập vào kho tiền của chi nhánh Ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Vụ trộm táo tợn được ví như kịch bản phim “Ocean's Eleven” nổi tiếng.

Lỗ hổng trên tường ngân hàng. Ảnh: AFP
Lỗ hổng trên tường ngân hàng. Ảnh: AFP

Các nhà điều tra đang thu thập bằng chứng để làm rõ cách nhóm trộm khoan từ bên ngoài vào kho tiền được bảo vệ nghiêm ngặt và lục soát hàng nghìn két sắt trong đó. Người phát ngôn cảnh sát Đức mô tả vụ đột nhập là rất chuyên nghiệp, được lên kế hoạch tỉ mỉ và có thể có thông tin nội bộ.

Theo cảnh sát, thủ phạm đã đột nhập vào ngân hàng từ bãi đỗ xe, khoan một lỗ lớn qua bức tường bê-tông dày vào kho tiền và sau đó tẩu thoát qua con đường này với những tài sản đánh cắp được. Nhóm tội phạm đã phá khóa hơn 3.000 két sắt trong kho tiền, trong đó có chứa tiền mặt, đồ trang sức... Dựa trên giá trị bảo hiểm trung bình khoảng 10.000 euro mỗi két, cảnh sát ban đầu ước tính tổng thiệt hại sơ bộ là vào khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, một số nạn nhân đã báo cáo rằng, giá trị tài sản bên trong két sắt của họ cao hơn đáng kể so số tiền bảo hiểm.

Người phát ngôn của cảnh sát Gelsenkirchen, ông Thomas Nowaczyk cho biết, các nhà điều tra xác định tổng giá trị của các vật phẩm bị đánh cắp có thể nằm trong khoảng từ 10 đến 90 triệu euro. Hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin đây có thể nằm trong số những vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước này. Ông Nowaczyk mô tả vụ việc được tổ chức rất bài bản, so sánh vụ cướp theo kịch bản bộ phim Hollywood Ocean's Eleven. “Vụ đột nhập thật sự được thực hiện rất chuyên nghiệp, phải có rất nhiều thông tin từ trước hoặc một nhóm tội phạm sành sỏi mới có thể lên kế hoạch và thực hiện việc này”, ông nói thêm.

Nhân viên chỉ phát hiện ra vụ việc hôm 29/12/2025 sau khi chuông báo cháy reo và kích hoạt báo động. Lực lượng cứu hộ đến hiện trường đã phát hiện ra lỗ hổng dẫn vào kho tiền. Một số nhân chứng cho biết, đã nhìn thấy vài người đàn ông mang theo những chiếc túi lớn trong cầu thang của bãi đỗ xe đêm trước hôm đó. Các nhà điều tra đã xem xét đoạn video giám sát ban đầu, cho thấy một chiếc Audi RS 6 mầu đen rời khỏi bãi đỗ xe vào lúc sáng sớm 29/12/2025, trên xe có những người đeo mặt nạ. Cảnh sát xác định biển số xe trước đó đã bị đánh cắp ở thành phố Hanover, miền bắc nước Đức.

Nhiều khách hàng đã tập trung bên ngoài chi nhánh Sparkasse trong 2 ngày 29 và 30/12/2025 để tìm hiểu thông tin về tình trạng tài sản họ gửi trong ngân hàng. Tờ báo địa phương của thành phố Cologne (Đức) đưa tin nhiều người bị ảnh hưởng là khách hàng gốc Thổ Nhĩ Kỳ vì họ thường cất giữ vàng hoặc đồ trang sức giá trị lớn trong két sắt gửi ngân hàng. Một khách hàng là nạn nhân cho biết, ông đã sử dụng két an toàn này trong 25 năm và cất giữ tiền tiết kiệm hưu trí của mình ở đó. Ông đã trình báo với cảnh sát rằng, thiệt hại vượt xa giá trị bảo hiểm của két sắt. “Tôi chờ đợi một câu trả lời. Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào”, người này nói.

Người phát ngôn báo chí của ngân hàng Sparkasse, ông Frank Krallman thừa nhận họ cũng bất ngờ và đang phối hợp với cảnh sát điều tra. Frank cho biết: “Chúng tôi sát cánh cùng khách hàng của mình và hy vọng rằng, thủ phạm sẽ bị bắt sớm. Chúng tôi đã thiết lập một đường dây nóng dành cho các khách hàng bị ảnh hưởng và sẽ liên hệ với họ bằng văn bản sớm nhất có thể”.

Theo DPA, cảnh sát hiện vẫn ở hiện trường để theo dõi tình hình sát sao. Các nạn nhân đã trở về nhà và không còn tập trung trước cửa ngân hàng. Vụ trộm táo tợn diễn ra đúng vào đợt lễ cuối năm và năm mới đang diễn ra, trong khi thành phố ở miền tây nước Đức đang chìm trong kỳ nghỉ dài. Lực lượng an ninh Đức khẳng định, sẽ ráo riết truy lùng “những tên trộm Giáng sinh” sau vụ cướp ngân hàng, song cũng khuyến cáo người dân, các tổ chức và cá nhân chú ý thắt chặt an ninh.

Vụ cướp gợi nhắc sự kiện xảy ra tại Ngân hàng Trung ương Brazil năm 2025. Một băng nhóm khoảng 30 đối tượng, dưới vỏ bọc là công ty cây cảnh, đã thuê căn nhà ngay bên cạnh, đào hầm dài 80 m trong 3 tháng và đánh cắp số tiền nặng tới 3,5 tấn, vận chuyển qua hầm rồi biến mất mà không kích hoạt bất kỳ hệ thống báo động nào. Năm 2009, vụ cướp bằng trực thăng giữa trung tâm Stockholm (Thụy Điển) diễn ra như phim hành động, cũng được xem là một trong những “vụ cướp điện ảnh nhất châu Âu”.