Cuộc đời Monet là một câu chuyện đầy thú vị. Đằng sau những bức họa lấp lánh sắc mầu và ánh sáng là một người đàn ông phải oằn mình chống lại trầm cảm, cô đơn và ý định tự kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên, cùng với sự thăng hoa trong sự nghiệp hội họa và tình yêu với cây cỏ giúp ông dần tạo ra cả một khu vườn Giverny đầy vi diệu, sự hóm hỉnh, sáng suốt và yêu đời trong ông cũng dần lộ rõ.
Được ghi hình trên khắp châu Âu, tại những nơi từng là nguồn cảm hứng cho người họa sĩ đại tài, bộ phim “Tôi, Claude Monet” mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh mới lạ nhưng vô cùng gần gũi về một số bối cảnh điện ảnh kinh điển được đánh giá cao nhất trong nghệ thuật phương Tây. Phim sẽ được trình chiếu vào thứ bảy, 9-11-2019 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (L’Espace) số 24 Tràng Tiền, Hà Nội.