Góc nhìn trẻ thơ đầy sống động

Tiếp nối thành công của mảng sáng tác văn học thiếu nhi với nhiều giải thưởng có giá trị, nhà văn Nguyễn Thu Hằng mới cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Thức dậy với mặt trời” do NXB Kim Đồng phát hành.

Góc nhìn trẻ thơ đầy sống động

Giọng văn linh hoạt, sinh động với những câu tả cảnh đượm mầu sắc, âm thanh như hiện lên ngay trước mắt bạn đọc hình ảnh một làng quê gần gụi với góc sân, ao vườn. Tập truyện gồm 16 phần. Vinh, cậu bé người thành phố được nhận nhiệm vụ về quê trông nhà, trông vườn cho bà ngoại. Theo bước chân cậu bé về làng, tác giả dẫn dắt bạn đọc đi từ thú vị này đến thú vị khác. Khu vườn tưởng chừng yên tĩnh mà đầy biến động. Trên cây nhãn già có tổ ong nguy nga, tráng lệ, đẹp như lâu đài.

Sự quan sát tỉ mỉ và tinh tế của nhà văn thể hiện qua việc miêu tả, cách kể chi tiết khắc họa rõ nét tính tự giác cao, sự siêng năng, cần mẫn và quy luật của họ nhà ong mật. Tạo tình huống độc đáo từ việc vô tình làm chết ong Chúa, Vinh bị biến hình thành ong Chúa thế thân, tác giả đã thành công trong việc hóa thân trở thành cô Ong chúa với cách nhìn, cách cảm đầy trẻ thơ. Những suy nghĩ hồn nhiên, ngộ nghĩnh nhưng cũng có sự lý giải không kém phần thuyết phục. Một thế giới nhân vật đáng yêu nhưng cũng tượng trưng cho đa dạng tính cách ở các lứa tuổi như bác ong thợ già, chú ong Hoa, gã Thạch sùng, chàng Đom đóm và bạn Nhện con...

Mỗi chú ong như một kiến trúc sư có tay nghề với tinh thần trách nhiệm cao. Dù xảy ra sự việc gì, những chú ong vẫn luôn đoàn kết, sẵn sàng anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những trang văn hấp dẫn bạn đọc bởi chính những phân cảnh tác chiến đầy kịch tính làm toát lên sự dũng cảm, gan dạ của bầy ong. Ong Chúa thông thái, mưu trí, dũng cảm, giàu tình thương nhưng cũng có đôi lúc không kém phần mơ mộng. Đôi khi những chú ong khiến người đọc phì cười bởi sự giận dỗi rất trẻ thơ. Nhà văn Nguyễn Thu Hằng còn tài tình trong việc đan xen giữa những câu chuyện hiện thực của bầy ong với những câu chuyện từ sự hồi nhớ, liên tưởng của cậu bé Vinh với bà ngoại, bố mẹ và đám bạn.

Những trò chơi thú vị trong khu vườn của ngoại không chỉ của riêng cậu bé Vinh mà có lẽ với bất kỳ ai cũng bắt gặp tuổi thơ của chính mình ở trong đó. Ta như lạc vào khu vườn có vạt nắng óng ánh, từ vạt nắng vỡ ra tiếng cười khúc khích. Ở đó có cô bé Nhung, họa sĩ vườn đang mê mải vẽ cùng bạn mèo Bông lông trắng mắt xanh. Hình ảnh tổ ong mật có hình như giọt nước khổng lồ treo giữa cành nhãn như một lâu đài nguy nga đọng mãi trong trí nhớ.