Trong đêm thi chung kết xếp hạng, Nguyễn Gia Linh đã trình diễn hai tiết mục: “Bồng Lai” và “Thư Hà Nội”. Khán giả được thưởng thức một giọng ca đầy nội lực, trong trẻo, nên thơ và sâu lắng. Trước đêm thi quyết định đó, Nguyễn Gia Linh gây chú ý từ vòng thi trước với ca khúc “Cõng mẹ về trời” với sự trau chuốt cùng phong thái sân khấu tự tin. Tuổi “trăng tròn” nhưng Gia Linh đã có Giải thưởng Tiếng hát Hoa phượng đỏ, Ngôi sao tài năng nhí tỉnh Ninh Bình, Huy chương vàng Festival Tài năng toàn quốc, Bằng khen của Cung Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.
Phóng viên (PV): Vì sao Gia Linh lại chọn dòng nhạc này để dự thi? Em có thấy mình “liều” khi tham dự cuộc thi với dòng nhạc này?
Á quân Gia Linh: Quê nội em ở Bắc Ninh và bố em hát quan họ rất hay. 2 tuổi về sống với bà ngoại ở Ninh Bình, em hay được bà cho nghe những làn điệu dân ca quan họ. Sau này gia đình em cũng chuyển về Ninh Bình, em còn được nghe ví dặm và nhiều làn điệu dân ca khác nữa nên dân ca đã ngấm vào em một cách rất tự nhiên. Em yêu, chọn và tâm huyết với dòng nhạc dân gian và mong sao dòng nhạc dân gian cũng sẽ chọn mình.
Em thấy mình cũng khá “liều” khi đăng ký tham dự cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, hơn nữa lại chọn dòng dân gian để thi. Cuộc thi có rất nhiều anh chị lớn tuổi hơn em và trong nghề đã lâu, có nhiều kỹ thuật trong hơi thở, cột hơi chắc, ổn định và âm vực rộng, có bản lĩnh sân khấu, có kinh nghiệm xử lý sự cố nếu có khi biểu diễn. Thế nhưng, “liều” của em dựa trên cơ sở biết được năng lực, thực lực của mình và luôn luôn cố gắng trau dồi, rèn giũa. Em cũng rất vui khi được các khán giả yêu thích vì với độ tuổi còn nhỏ nhưng chọn theo dòng nhạc dân gian.
PV: Theo Gia Linh, để theo dòng nhạc dân gian, ca sĩ cần có những yếu tố nào?
Á quân Gia Linh: Mỗi dòng nhạc có độ khó khác nhau. Riêng về dòng nhạc dân gian có nhiều thể loại, thí dụ như dòng dân gian cải cách mà em thể hiện trong đêm chung kết xếp hạng. Với bài “Bồng Lai”, em đã kết hợp 3 thể loại nhạc. Em cho vào “Bồng Lai” một đoạn ráp và cả thính phòng.
Dòng nhạc dân gian yêu cầu về sự luyến láy, âm vực rộng, cột hơi chắc và phát âm rõ. Trong khi đó, tiếng Việt có nhiều dấu nên mỗi khi em học một bài hát mới là phải ngồi đọc lời sao cho rõ lời nhất có thể. Nếu hát cao hay trầm quá đều không rõ được lời, chưa kể dòng nhạc dân gian còn cần nhiều sự luyến láy thì mới ra được chất dân gian. Ca sĩ theo dòng nhạc dân gian phải có màu sắc riêng, giọng dày và luôn luôn phải đổi mới theo xu hướng, thổi vào dòng nhạc đó hơi thở hiện đại để có thể tiếp cận được giới trẻ hiện nay, không đánh mất những giá trị cũ.
PV: Quá trình dự thi, có khi nào Gia Linh thấy mệt mỏi, hoài nghi bản thân, thậm chí nản lòng, muốn dừng lại?
Á quân Gia Linh: Tuổi em còn nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề nên khi đứng trước một hội đồng giám khảo gồm những tên tuổi lớn NSND Quang Vinh, Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ…, đó là áp lực rất lớn với em. Hơn nữa, trong cuộc thi, em đặt mục tiêu cao cho bản thân, các đối thủ cũng rất mạnh, đều là giọng ca nhiều triển vọng nên em khá áp lực. Những khi em tập không tốt, không tập trung được, hoặc nghe một bạn thi cùng hát tốt là em bị áp lực tâm lý, không biết sự nỗ lực của mình như vậy đã đủ chưa, trong khi tính cạnh tranh trong cuộc thi rất cao. Bên cạnh đó, em vừa đi thi, vừa phải bảo đảm việc học tập ở trường nên cũng bị mệt và quá tải.
PV: Thời gian tới, Gia Linh có dự định, kế hoạch cho con đường âm nhạc của mình?
Á quân Gia Linh: Em đang ấp ủ khá nhiều dự định. Trước hết, em sẽ tạo hình ảnh thương hiệu với một Gia Linh theo dòng nhạc dân gian; đồng thời em cũng sẽ ra một vài sản phẩm MV để khán giả yêu thương em có thể thưởng thức. Đó cũng là cách để em luôn luôn được gần gũi với khán giả. Em cũng đã nhận được nhiều hơn những lời mời đi hát tại các sự kiện. Tuy nhiên, em sẽ chọn lọc sự kiện tham gia và vẫn ưu tiên dành thời gian cho việc học tập tại trường.
PV: Gia đình có ảnh hưởng như thế nào trong việc Gia Linh theo đuổi con đường nghệ thuật?
Á quân Gia Linh: Gia đình em không có ai theo con đường nghệ thuật. Ngày xưa, ba em hát rất hay và đam mê nghệ thuật nhưng không có đủ điều kiện để theo. Bởi vậy, hiện nay cả nhà rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện để em theo đuổi đam mê của mình. Đi theo nghệ thuật là con đường vất vả vì có nhiều sự cạnh tranh. Đặc biệt, hiện nay, em vừa phải học chuyên ngành, vừa phải học văn hóa nên áp lực tăng lên gấp đôi. Trước mắt em là kỳ thi tốt nghiệp THPT, vì vậy, em phải cố gắng, nỗ lực gấp đôi để đáp ứng được chương trình học văn hóa.
PV: Cảm ơn em, chúc em thêm nhiều thành công!