Cứ nỗ lực rồi sẽ được ghi nhận
Trên sân khấu nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Anh Đức đã cười hớn hở trong niềm vui đến khó tả, bởi cuối cùng thì những nỗ lực của anh suốt một thời gian dài trong mầu áo CLB B.Bình Dương cũng đã được đền đáp xứng đáng.
Mùa giải 2015 được xem là một năm đại thành công của đội trưởng Anh Đức, bởi anh là một trong những cái tên góp công lớn vào cú đúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia của đội bóng đất Thủ Dầu Một, đồng thời đóng góp tám bàn thắng trong 23 trận đấu. Vì lẽ đó, Anh Đức lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” do BTC trao tặng.
Có lẽ vì những sự nỗ lực bền bỉ của Anh Đức trong mầu áo CLB, cũng như trong hoàn cảnh Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) năm vừa qua không có thành tích nổi trội, nên các chuyên gia bầu chọn Quả bóng vàng đã dồn phiếu cho anh. Dẫu với nhiều người, sự đóng góp của Anh Đức trong mầu áo ĐTQG rất nhạt nhòa, thậm chí là không có, dù đây là tiêu chí rất quan trọng để bầu chọn các giải thưởng của Quả bóng vàng. Lúc này, người viết chợt nhớ đến lễ trao giải Quả bóng vàng 2014 diễn ra hồi tháng 5-2015, lúc ấy Anh Đức đã gọi điện thắc mắc “là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2014, nhưng sao tôi lại không có tên trong năm ứng viên của giải thưởng?”, và việc không có nhiều ấn tượng trong mầu áo ĐTQG khiến chàng tiền đạo này buồn bã một thời gian dài. Tuy nhiên, Anh Đức vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ cùng B.Bình Dương ở mùa giải 2015, để rồi những thành quả của anh đã được đền đáp xứng đáng.
Tại gala trao giải, hỏi Anh Đức có cảm thấy bất ngờ với danh hiệu Quả bóng vàng 2015, thủ quân của B.Bình Dương đã rất tự tin bày tỏ: “Thật sự tôi không quá bất ngờ vì điều này. Nói thế vì trong năm cái tên lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng, tôi cảm thấy mình có đầy đủ yếu tố để giành giải thưởng cao nhất!”.
Người Bình Dương cô độc trên đất Thủ
Cũng từ câu chuyện của Anh Đức, người ta chợt nhận ra một nghịch lý rất lớn ở đội bóng đất Thủ Dầu Một. Cứ nhìn vào lực lượng trong CLB sẽ nhận ra ngay điều ấy, chỉ duy nhất Nguyễn Anh Đức là cầu thủ của lò đào tạo bóng đá Bình Dương còn sót lại trong đội hình, khi hầu hết là người tứ xứ. Chưa hết, có một chi tiết không nhiều người để ý, hôm gala Quả bóng vàng 2015, trong lúc người đồng đội Lê Công Vinh được rất nhiều CĐV xứ Nghệ có mặt ở đêm trao giải tung hô và kéo vào chụp ảnh cùng, ngược lại, khán phòng của nhà hát thành phố hầu như vắng bóng các CĐV B.Bình Dương dẫu từ Thủ Dầu Một về TP Hồ Chí Minh chẳng xa xôi gì, và Anh Đức một mình lặng lẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân trong gia đình.
Ăn mừng bàn thắng trong mầu áo B. Bình Dương. Ảnh trong bài: Dũng Phương
Mang thắc mắc ấy hỏi “người cuối cùng của bộ lạc Thủ Dầu Một” - cái tên thân mật mà những người yêu bóng đá thường gọi Anh Đức - chàng tiền đạo này cười buồn: “Có lẽ những người dân xứ tôi không mê bóng đá như Thanh Hóa hay Nghệ An. Thêm vào đó lực lượng của đội B.Bình Dương không có nhiều cầu thủ bản địa, nên khó có thể đánh thức được tình yêu bóng đá của người dân nơi đây, dù CLB luôn có thành tích rất cao. Nói thế, vì những ngày cuối tuần, những người dân Bình Dương vẫn muốn đến sân xem con cháu của mình thi đấu, nhưng trên sân toàn những gương mặt chẳng thân quen thì làm sao có thể thu hút họ đến sân”.
Câu trả lời của Anh Đức cũng chỉ ra một thực tế ở bóng đá Việt Nam hiện nay, dù CLB có nhiều chức vô địch, đội hình rất nhiều ngôi sao, nhưng nếu tính địa phương mờ nhạt thì vẫn khó lôi kéo được khán giả. Thế nên, sau một thời gian bỏ trống công tác đào tạo trẻ, gần đây những người làm bóng đá ở B.Bình Dương đã bắt đầu chú trọng hơn đến vấn đề này.
Trong cuộc trò chuyện gần đây, Anh Đức đã khoe: “Mùa giải 2016 tới đây, tôi có thêm đồng minh vì ít nhất có sáu cầu thủ trẻ của lứa U19 và U21 B.Bình Dương được đôn lên đội 1. Thực tế các em vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường V-League, bởi chắc chắn vẫn chưa thể so được với các đàn anh. Đấy là chưa kể B.Bình Dương luôn đòi hỏi phải có thành tích, nên khó có cơ hội cho các em thể hiện”.
Từ cầu thủ đến ông chủ
Ở thành phố Thủ Dầu Một và trong giới bóng đá, hầu hết mọi người đều biết Anh Đức là “ông trùm” chuyên cung cấp trang phục thể thao cho các đội bóng ở Việt Nam, trong đó có đội nhà B.Bình Dương suốt một thời gian dài, trước khi hãng Kappa nhảy vào tài trợ trang phục cho nhà vô địch từ mùa giải 2016. Sắp tới, cơ sở này sẽ nâng cấp lên thành công ty mang tên Anh Đức Sport, dự tính ra mắt vào cuối tháng 1 tới.
Tân Quả bóng vàng Việt Nam 2015 cho biết: “Kinh doanh là bước chuẩn bị cho tương lai của tôi, bởi tôi cũng đã 31 tuổi, chẳng còn quá trẻ để thi đấu đỉnh cao. Tôi mở cơ sở kinh doanh trang phục thể thao từ vài năm trước và được sự hậu thuẫn rất lớn từ những người thân trong gia đình, bởi tôi đi thi đấu quanh năm nên không có nhiều thời gian coi sóc. Nay chuẩn bị lên thành công ty, mô hình lớn hơn nên sẽ vất vả hơn”.
Nguyễn Anh Đức xúc động thổ lộ: “Trong cuộc đời của tôi có hai người phụ nữ đặc biệt quan trọng. Đầu tiên là mẹ và kế đến là vợ. Hai người phụ nữ này đã luôn bên cạnh chia sẻ và động viên tôi bất kể những lúc vinh quang hay cay đắng. Đặc biệt, mẹ luôn là người hỗ trợ tôi rất lớn từ những ngày chân ướt, chân ráo bước vào lĩnh vực kinh doanh. Đến nay, khi công ty Anh Đức Sport chuẩn bị ra đời vẫn luôn có sự góp công rất lớn từ mẹ”.
Thế nên ở đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng vừa qua, người ta đã thấy hai người phụ nữ đặc biệt quan trọng của chàng tiền đạo này ở hàng ghế VIP của nhà hát thành phố. Sau đó, lúc Anh Đức cười rạng rỡ trên sân khấu với Quả bóng vàng trên tay. Dưới sân khấu, có hai người đàn bà nắm chặt tay nhau mỉm cười mà nước mắt lại lăn dài trên gương mặt...
***
Trước thềm năm mới 2016, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ: “Mùa giải tới, tôi sẽ càng nỗ lực hơn trong mầu áo B.Bình Dương và khát khao sẽ cùng CLB lên ngôi vô địch V-League một lần nữa, dẫu biết cuộc cạnh tranh trong năm nay sẽ rất khốc liệt. Bên cạnh đó, tôi cũng nuôi giấc mơ sẽ biến những sản phẩm của Anh Đức Sport trở thành một trong những thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và sẽ là nhãn hiệu trang phục thể thao uy tín của Việt Nam trong tương lai”.
Mơ ước của Anh Đức có lẽ vẫn còn chờ câu trả lời trong tương lai. Thế nhưng với những cống hiến cho bóng đá B.Bình Dương nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung, cuối cùng những nỗ lực của chàng tiền đạo này cũng đã được ghi nhận bằng danh hiệu Quả bóng vàng - một “quả bóng của cuộc đời” như lời thổ lộ của chính anh ngay sau đêm trao giải.
Mùa giải 2016 tới đây, tôi có thêm đồng minh vì ít nhất có sáu cầu thủ trẻ của lứa U19 và U21 B.Bình Dương được đôn lên đội 1.