1/Nhà Bá Kiến là kiểu nhà ba gian cất theo lối kiến trúc truyền thống Bắc Bộ đầu thế kỷ 20. Trước đây còn hai dãy nhà ngang nhưng giờ đã mất dấu. Nhà tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 900 m², cửa hướng tây nam, vườn trước vườn sau đều trồng chuối ngự. Gian giữa kê bàn thờ và bộ tràng kỷ, gian bên phải kê một chiếc giường và trên vách tường treo tấm biển ghi tên bảy đời chủ của ngôi nhà. Toàn bộ gỗ đều bằng gỗ lim, trong đó bốn hàng cột với tổng cộng 16 cây cột lim, mỗi chân cột đều được kê đá tảng xanh bề thế. Trên các văng, kèo, li tô được chạm khắc nhiều chữ Nho, hình rồng, phượng. Gạch dùng xây tường, lát nền nhà và lát sân trước nhà đều là gạch nung bằng rơm. Thời đó chưa có xi-măng nên người ta trộn mật mía, bồ hóng vào vôi và thêm một số phụ gia khác để làm thành hồ xây nhà. Mái nhà lợp ngói ta theo kiểu bít đốc, hai đầu bờ nóc có đấu vuông giật cấp. Diện tích mặt sân trước nhà khoảng 70 m2. Phía trước sân có một bể nước hình chữ nhật khoảng 2 m2.
Theo các cụ trong làng, xưa kia ngôi nhà này có nhiều thứ rất quý giá như: tranh, ảnh, hoành phi, câu đối cổ… nhưng đã bị bán và mối mọt hết. Ngôi nhà còn suýt bị “khai tử” khi có người định mua để xẻ gỗ bán và có lần Pháp dọa đốt phá, may mắn cả hai lần đều có sự can ngăn kịp thời.
2/Bảy đời chủ của ngôi nhà đều giàu có nhưng lụn bại dần. Một số người chết trong bần hàn, đau khổ dù trước đó là đại điền chủ. Cho đến tháng 11/2007, ngành văn hóa thông tin Hà Nam mua lại ngôi nhà này với giá 700 triệu đồng từ vợ ông Trần Hữu Hòa và giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lý Nhân quản lý. Hiện ngôi nhà được giao cho UBND xã Hòa Hậu phụ trách, đón tiếp du khách về tìm hiểu, tham quan góp phần vào việc nghiên cứu sự nghiệp của nhà văn Nam Cao.
Đã qua rồi cái thời huy hoàng của một cơ ngơi đồ sộ, quyền thế trong vùng, nay chỉ còn lại ngôi nhà ba gian nằm khiêm nhường cạnh những nhà cao tầng khang trang, nhưng nét cổ kính của nhà Bá Kiến vẫn gợi lại hồn cốt xưa. Từ bộ tràng kỷ, cột kèo, bậu cửa, tấm liếp đầu hè đến mỗi góc tường đều phong rêu, cũ kỹ. Chung quanh nhà là vườn chuối ngự rợp bóng mát gợi nhớ chuyện tình mộc mạc của Chí Phèo - Thị Nở với bát cháo hành thấm đẫm tình người. Chính những điều đơn sơ, giản dị ấy lại thu hút du khách dừng chân chiêm ngưỡng và suy ngẫm về tài năng của nhà văn Nam Cao khi ông đưa những nét đặc trưng của làng quê và những số phận người dân thuần hậu thời bấy giờ vào văn học một cách chân thực mà sâu sắc, thấm thía. Để rồi, làng Đại Hoàng trong sổ sách hành chính của quê ông được quen gọi bằng cái tên làng Vũ Đại, căn nhà của một ngụy viên thời Pháp thuộc xưa là ông Bá Bính - một trong bảy đời chủ cũng mặc nhiên được gọi là nhà Bá Kiến.
3/Di tích lưu niệm danh nhân nhà văn Nam Cao (gồm ba khu: Nhà tưởng niệm nhà văn Nam Cao, Chợ Bến, ngôi nhà nguyên mẫu trong tác phẩm Chí Phèo (nhà Bá Kiến) đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Không được đào tạo bài bản về du lịch, văn hóa hay văn học, nhưng chị Trần Thị Hương, người được UBND xã Hòa Hậu giao trông coi nhà Bá Kiến (từ năm 2015 đến nay) lại rất có duyên khi giới thiệu với du khách về Nam Cao, về những nguyên mẫu trong tác phẩm “Chí Phèo”, về làng quê Đại Hoàng. Chỉ đơn giản là nghe kể lại những câu chuyện lưu truyền nhưng du khách có cảm giác sự thật còn in dấu không chỉ trong tác phẩm văn học của Nam Cao, mà còn đậm sâu trong tâm thức người dân nơi đây. “Tôi kể bằng tất cả niềm tự hào, lòng trân trọng và sự ngưỡng mộ nhà văn, liệt sĩ Nam Cao”, chị Hương bộc bạch.
Hòa Hậu đã và đang trở thành điểm du lịch văn hóa, sinh thái, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách ghé thăm. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, vườn tược trù phú, người dân đón chào du khách với nụ cười thân thiện. Đến đây, du khách được thăm viếng khu tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao, thăm nhà Bá Kiến, thưởng thức chuối ngự, hồng không hạt, tận mắt chứng kiến cảnh chế biến món cá kho làng Vũ Đại và có thể trực tiếp trải nghiệm công việc này. “Mong thu hút ngày càng đông khách tham quan, chúng tôi đang nỗ lực kêu gọi xã hội hóa trong việc trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại nhà Bá Kiến như đường vào, tường rào chung quanh, phục dựng nhà ngang và cổng; đẩy mạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Hòa Hậu nói riêng, Lý Nhân nói chung”, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cho biết.