Nhạc, triết, tranh và phim đầu hè

Vừa qua, nữ nhạc trưởng người Pháp Zahia Ziouani đến Việt Nam biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (miền bắc - VNSO) và Dàn nhạc Giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO). Chỉ huy dàn nhạc, luôn là việc hiếm hoi dành cho phụ nữ.

Nhạc, triết, tranh và phim đầu hè

Zahia Ziouani đã sáng lập được một dàn nhạc giao hưởng mang tên Divertimento từ hơn 20 năm trước và từng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng này tại Lễ bế mạc Thế vận hội Paris 2024. Vào 8 giờ, tối thứ bảy (11/4) vừa qua, nữ nhạc trưởng đã chỉ huy trình diễn với dàn nhạc VNSO tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cũng trong sáng thứ bảy vừa qua, tại số 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội (Cà-phê Trung Nguyên Legend) diễn ra một sự kiện đặc biệt. Đó là buổi tọa đàm của dịch giả và các giảng viên của Trường đại học Sư phạm Hà Nội về tác phẩm mới được dịch của triết gia đã… 105 tuổi Edgar Morin (sinh năm 1921). Tác phẩm vừa được dịch là cuốn sách “Lịch sử liệu có dạy ta điều gì?” được dịch giả Nguyễn Sinh Viện chuyển ngữ tiếng Việt (Omega + và NXB Hà Nội phát hành). Sách tập hợp 16 sự kiện lịch sử trong nhiều trăm năm và được phân tích bằng “tư duy phức hợp” của tác giả với các vụ việc chiến tranh cách mạng cho đến sự trỗi dậy và sụp đổ của các đế chế. Tác giả hơn trăm tuổi chỉ ra một quy tắc cũng “phức hợp” là lịch sử không chạy theo một đường băng có quy luật. Mà nó luôn chứa đựng những nghịch lý bất trắc và hậu quả ngoài tính toán nên có những điều tưởng không thể có được lại xảy ra.

Với những ai quan tâm mỹ thuật, thì ngày thứ 4 (15/4) tới sẽ diễn ra một triển lãm khá thú vị của một nhà báo đã về hưu - Tạ Hải mang cái tên “Cuộc chơi với lá”. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ ba khá độc đáo của ông với 80 tác phẩm mới nhất (hai lần trước vào năm 1998 và 2008). Các tranh ghép lá của ông được nghĩ ra từ hơn… 60 năm trước, ban đầu như một thú vui riêng. Tuy cuộc đời ông sau đó cũng không đi chuyên sâu vào mỹ thuật, nhưng ông duy trì việc theo đuổi thú dán - ghép lá hoa bằng sơn keo để ghi lại từ các ảnh phong cảnh cùng chân dung người thân và tĩnh vật trừu tượng.