"Việt Bắc của tôi", khoảng lặng để yêu thương

Tập truyện “Việt Bắc của tôi” (NXB Hội nhà văn) của nhà văn Thăng Sắc (tên thật là Nguyễn Chiến Thắng) vừa được ra mắt sáng ngày 22/4 tại Hà Nội.

"Việt Bắc của tôi", khoảng lặng để yêu thương

Gồm 2 truyện vừa và 10 truyện ngắn, cuốn sách kết tinh từ một cuộc đời gắn bó mật thiết với nhịp sống đất nước và sự nghiệp ngoại giao. Tác giả từng là đại sứ ở các nước Pháp, Algeria và Campuchia với nhiều tác phẩm văn học đã xuất bản như: “Ngụ cư”, “Chú Tư, con là ai”, “Láng giếng”, “Đi trong lốc xoáy”, “Những đóa sen màu xanh”, “Những ngày không em”. Truyện ngắn đã xuất bản của ông: “Chớp mắt cùng số phận”. Bút ký ông có “Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao” (in chung), “Chuyện kể của một đại sứ”.

Trong ngòi bút của Thăng Sắc có sự bao dung và lòng nhân hậu. Dù viết về những nỗi đau xót, cay đắng hay những toan tính hẹp hòi của đời thường, trang viết của ông vẫn lấp lánh tình yêu con người và niềm hy vọng. Qua những nhân vật sống âm thầm, lặng lẽ, nhà văn Thăng Sắc mong muốn bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, có một khoảng lặng để trân trọng quá khứ và thêm phần thấu hiểu, yêu thương những người chung quanh mình trong hiện tại.