Không quên “Những người ta gặp“

Ngày 15/4, Triển lãm “Những người ta gặp” của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn đã khai mạc tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, đón nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh và người yêu nghệ thuật đến tham quan.

Không quên “Những người ta gặp“

Triển lãm gồm 61 bức chân dung được tác giả Vũ Anh Tuấn chụp lại trên con đường rong ruổi khắp các miền đất nước. Con số 61 bức ảnh của triển lãm trùng với năm sinh 1961 của nghệ sĩ. Ông chia sẻ: “Cảm hứng của tôi đến từ chuyên mục “Nơi ta đã qua và người ta đã gặp” trên ấn phẩm Thời Nay - nơi thường nói về con người, phong cảnh mà ta đã có dịp được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng. Ban đầu, tôi cứ chụp, cứ ghi lại đơn giản vì đẹp, vì đam mê và cảm hứng của một người nghệ sĩ. Rồi sau này, khi cơ hội đến, tôi mang nó đến với công chúng và được đón nhận”.

Tác giả còn chú tâm vào những dòng chú thích, cách đặt tên của từng bức ảnh trong triển lãm. Ông đặt mình vào vị trí người xem để điều chỉnh lại từng dòng chú thích. Có những đêm trằn trọc không ngủ được, những suy nghĩ lóe lên làm ông bật dậy ghi lại.